Trồng hoa hồng ngoại
-
Được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa nhưng hoa hồng cũng không thể tránh khỏi các bệnh hại, làm giảm chất lượng hoa. Hôm nay, bà con hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông tìm hiểu một số sâu bệnh hại cực kỳ nguy hiểm trên cây hoa hồng.
-
Ngắm vườn hồng đẹp lung linh ít ai ngờ rằng, "tác giả" của vườn hồng ngập tràn hương sắc lại là một chàng trai trẻ 9X.
-
Trong thời điểm giãn cách vì dịch Covid-19, chị Ngô Phương Nga ( Dĩ An, Bình Dương) khoe hình ảnh vườn hồng ngoại đẹp ngất ngây trên sân thượng khiến nhiều người phải xuýt xoa.
-
Say mê vẻ đẹp của giống hoa hồng ngoại, anh Nguyễn Thế Anh tại Mê Linh, Hà Nội đã tìm tòi, nghiên cứu những phương pháp giúp loài hoa này phát triển khỏe mạnh, không sâu bệnh, lại cho ra hoa rực rỡ suốt bốn mùa.
-
Say mê vẻ đẹp kiêu sa của những giống hoa hồng ngoại, anh Nguyễn Thế Anh, tại Mê Linh (Hà Nội) đã săn tìm bằng được những giống hoa hồng quý của nước ngoài đem về Việt Nam trồng thử nghiệm. Sau hơn 5 năm mày mò nghiên cứu, đến nay chàng trai trẻ 9x đã có trong tay cả vườn hoa hồng rực rỡ sắc màu.
-
Nhận thấy thị trường đầy tiềm năng của loại hoa hoa hồng, chị Lê Thị Thanh Tuyền, ở ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) chọn khởi nghiệp từ loài hoa này. Đây cũng là hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp đô thị ở vùng ven đô thành phố Cần Thơ.
-
Sau 14 năm theo đuổi niềm đam mê trồng hoa hồng ngoại, anh nông dân Từ Hiếu (36 tuổi, trú khối phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã trở thành ông chủ vườn hoa hồng trị giá bạc tỷ.
-
Chị Lê Bảo Hiên, thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã biến những ruộng hoang cỏ mọc um tùm thành vườn trồng hoa hồng ngoại rộng tới 30 sào. Điểm đặc biệt, 9x Thái Bình trồng 20.000 gốc hoa hồng ngoại các loại không phải để bán cây mà chỉ để "nấu" nước hoa hồng-nguyên liệu để làm nước hoa.
-
Bất cứ ai “đi lạc” vào vườn hoa hồng ngoại của ông Trần Văn Nhiễm ở đèo Vạn Lý, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn (Lạng Sơn) cũng đều phải thốt lên trước vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ đầy màu sắc của những bông hoa hồng ngoại nơi đây.
-
Học xong Đại học, thất nghiệp, phải lăn lộn đủ nghề ở Hà Nội để kiếm sống, đầu năm 2014, chàng trai xứ Thanh - Ngọ Doãn Hùng đã quyết định cùng vợ lên Sơn La lập nghiệp và “bén duyên” với hoa hồng ngoại từ đó. Mỗi năm anh bán ra thị trường gần 1.000 cây hoa hồng ngoại và hoa hồng cổ, chàng kỹ sư điện tử 8x “bỏ túi” khoảng 100 triệu đồng.