Trồng hoa hồng
-
Một buổi sáng tinh sương, thưởng thức ly trà hoa hồng ngay cạnh vườn hoa hữu cơ đang khoe màu rực rỡ, du khách tưởng mình lạc vào vườn hồng Đà Lạt ngay giữa miền cao tỉnh Bình Phước.
-
Đến bây giờ anh vẫn chẳng thể ngờ, vườn hoa hồng của mình có thể “nở” ra 4 tỷ đồng mỗi năm
-
Tuy “đi sau” trong việc trồng giống hoa hồng cổ, song nhờ nắm bắt tốt thị trường, anh Phạm Viết Toản, sinh năm 1981 ở thôn Kiều Trung (xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) sớm thành công, trở thành gương sản xuất giỏi để nhiều nông dân học tập.
-
Vườn hoa hồng ngoại của anh Nguyễn Văn Chiến ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với hơn 1 vạn cây hoa hồng đua nhau khoe sắc rực rỡ, toả hương thơm ngát, mỗi năm thu nhập cả tỷ đồng.
-
Nghe nói ở Lai Châu có vùng đất rất thích hợp cho cây hoa hồng sinh trưởng và phát triển, một người đàn ông ở làng hoa Hà Nội đã quyết định rời chốn phồn hoa đô thị lên núi trồng "hoa tình yêu". Mỗi năm anh bán ra thị trường khoảng 80 vạn bông hoa hồng và nhẹ nhàng "bỏ túi" hơn nửa tỷ đồng.
-
Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trên địa bàn thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã hình thành những vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân trên địa bàn.
-
Bất kỳ ai có dịp đến thăm vườn hoa hồng ngoại của ông Trần Văn Nhiễm (đèo Vạn Lý, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cũng đều phải thốt lên trước vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ của những bông hoa hồng ngoại nơi đây để rồi mải ngắm đến quên lối về.
-
Bất kỳ ai có dịp đến thăm vườn hoa hồng ngoại của ông Trần Văn Nhiễm (đèo Vạn Lý, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cũng đều phải thốt lên trước vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ của những bông hoa hồng ngoại nơi đây để rồi mải ngắm đến quên lối về.
-
Chỉ với khu vườn 1000m2, vợ chồng anh Minh đã trồng đến gần 400 loài hoa hồng, nhớ tên đầy đủ từng loài, trong đó nhiều gốc hồng quý vợ chồng anh phải đặt mua tận châu Âu đưa về. Không chỉ thỏa niềm đam mê, vườn hồng còn đem lại cho vợ chồng anh mỗi năm khoảng 300 triệu đồng.
-
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày Lễ tình nhân Valentine 14/2, trái với không khí phấn khởi như hằng năm, năm nay người trồng hoa hồng-loài hoa tình yêu ở huyện Mê Linh (Hà Nội) đang héo hon bởi việc bán hoa rất chậm, các đầu mối thu mua hoa hồng thì im hơi lặng tiếng. Cả người trồng hoa hồng và các đầu nậu thu gom hoa đều "đổ" cho con virus corona gây nên tình trạng ế ẩm này.