Trọng tài Ngô Duy Lân kể lại giây phút bàng hoàng trên sân B.Bình Dương

Song Minh Thứ hai, ngày 06/05/2019 11:10 AM (GMT+7)
Sau 1 đêm kể từ pha va chạm kinh hoàng trên sân B.Bình Dương khiến Nguyễn Hùng Thiện Đức phải nhập viện, trọng tài chính Ngô Duy Lân vẫn chưa thể quên ánh mắt thất thần của tuyển thủ U22 Việt Nam.
Bình luận 0

Phút thứ 3 trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC (hòa chung cuộc 2-2) ở vòng 8 V.League 2019, tuyển thủ U22 Việt Nam Nguyễn Hùng Thiện Đức đã gặp phải chấn thương nặng sau va chạm cực mạnh bằng đầu với ngoại binh Omar bên phía đội khách.

img

Trọng tài chính Ngô Duy Lân đã rất nhanh trí giúp tuyển thủ U22 Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiện Đức qua cơn nguy kịch. Ảnh: Vnexpress

Ngay lập tức, trọng tài Ngô Duy Lân đã cạy miệng Thiện Đức, đưa ngón tay của mình vào để ngăn trường hợp cầu thủ này cắn lưỡi trong vô thức.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, trọng tài Lân chia sẻ cùng Dân Việt sáng nay: "Sau va chạm, Đức ngã xuống, miệng méo, mắt trợn ngược khiến tất cả đều rất lo lắng.

Như một phản xạ vô điều kiện, tôi đã cho ngón tay vào miệng Đức vì sợ em cắn lưỡi trong vô thức. Rất may là đến lúc này mọi chuyện đã qua rồi. Sáng nay tôi cũng được biết tin Thiện Đức đã được xuất viện".

Theo trọng tài Lân, thời điểm đó, ông chỉ làm theo phản xạ thôi chứ không kịp nghĩ gì, và càng không thể nghĩ hiệu ứng xã hội lại lớn đến vậy.

"Cuối năm ngoái, khi làm một giải phong trào tôi đã gặp một tình huống tương tự như trên và cũng đã xử lý kịp thời. Lúc này, tôi chỉ mong sao Thiện Đức sớm bình phục để trở lại sân cỏ thôi", trọng tài Lân chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem