Trọng tài ở vòng 10 V.League 2012: Chả dám làm "vua"

Thứ hai, ngày 19/03/2012 16:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trọng tài được coi là “vua sân cỏ”, nhưng với những gì đã và đang diễn ra ở V.League thì có lẽ chẳng ai muốn và dám làm “vua”.
Bình luận 0

Nhà dột từ nóc

Cuối năm ngoái, khi bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng... làm “cách mạng” cho ra đời VPF, một trong những tâm điểm chỉ trích của họ chính là các trọng tài. Không biết họ có hiểu và tìm cách thay đổi một thực tế khác nhức nhối không kém: Đạo đức của nhiều thành viên ban huấn luyện, cầu thủ VN đang xuống cấp nghiêm trọng.

img
Cầu thủ Thanh Hóa phản ứng trọng tài trên sân Kiên Giang chiều 17.3.

9 vòng đầu đầu tiên, V.League đã nóng bỏng với những xử lý sai của các trọng tài, việc các đội bóng phản ứng dữ dội với “vua sân cỏ”... Và nhìn lại các mùa giải trước nữa, hình ảnh hỗn độn ở V.League khi đủ mọi thành phần sẵn sàng nhảy bổ vào sân đòi ăn thua đủ mỗi khi không bằng lòng với quyết định của trọng tài là chuyện phổ biến.

Ngay trong trận “chung kết ngược” giữa K.Kiên Giang- Thanh Hóa chiều 17.3, chỉ sau một pha va chạm rất bình thường giữa cầu thủ 2 đội ở phút bù giờ là đủ mở ra một khung cảnh hỗn độn chẳng khác các giải phong trào là bao. Trận đấu bị gián đoạn gần 5 phút, trọng tài phải rút ra 3 thẻ đỏ. Sau trận đấu, cả HLV của 2 đội cùng than phiền về công tác trọng tài. Cũng may là kết quả hòa 0- 0 chứ nếu một trong hai đội thắng thì không biết sự chỉ trích "vua sân cỏ" còn bị đẩy xa tới đâu.

Tiên trách kỷ...

Đến đây, có thể cảm thông cho nỗi lo của VFF khi quyết định không mời trọng tài ngoại dù VPF còn chưa phục. Với tính cách của HLV, cầu thủ Việt Nam như vậy, trọng tài nội còn hiểu và biết xử trí trước nguy nan (nếu có), chứ nếu một trọng tài ngoại không may bị cầu thủ V.League cho "tẩn", thì liệu hình ảnh của bóng đá Việt Nam sẽ ra sao? "Tôi thấy việc trọng tài cứ sai là bị "treo còi" như hiện nay gây ra rất nhiều áp lực không cần thiết. Ở Giải Ngoại hạng Anh, HLV nổi tiếng đến mấy khi phát biểu không đúng mực vẫn bị phạt nặng, tại sao ở V.League lại cho qua?" - một trọng tài nói với NTNN.

Kết quả 4 trận đấu còn lại ở vòng 10: Hà Nội-SLNA 0- 0, Navibank.SG-SHB.Đà Nẵng 3-1, K.Khánh Hòa-Hà Nội T&T 1-1, CS.Đồng Tháp-HAGL 0- 0. Sau 10 trận, Sài Gòn FC, Hà Nội T&T (19 điểm) đang chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Hai đội xếp cuối bảng là K.Kiên Giang (7 điểm), V.Hải Phòng (6 điểm).

Thực tế, ở V.League, các đội bóng không quen (hay không muốn quen) chấp nhận sai sót của trọng tài như một phần của cuộc chơi. Sau mỗi trận thua, thay vì nhìn lại chính mình, khắc phục những sai lầm để tìm kiếm chiến thắng, họ lại đổ hết lỗi cho trọng tài. Ví như trận đấu trên sân Lạch Tray chiều 17.3 giữa Hải Phòng và Bình Dương, nếu trọng tài Phùng Đình Dũng từ chối quả phạt đền ở nửa đầu hiệp 2 (sau đó Đình Tùng đá hỏng), thì chẳng ai dám chắc cầu thủ, Ban huấn luyện đội bóng đất Cảng sẽ không phản ứng khi thua đội khách Bình Dương 0-1.

Trên sân Ninh Bình chiều qua (18.3), trọng tài Ngô Quốc Hưng đã rút ra 2 thẻ đỏ dành cho Đình Luật (Sài Gòn FC), Danh Ngọc (V.Ninh Bình) trong trận đấu mà V.Ninh Bình đã thắng 2- 0. Nhưng rõ ràng cách phản ứng điềm đạm của Luật khi nhận thẻ vàng thứ 2 khác hẳn với cách bức xúc của Ngọc, dù cả hai tình huống đều rất nhạy cảm. Và nếu cầu thủ nào cũng biết cách kiềm chế, tôn trọng "vua sân cỏ" như Đình Luật thì đâu đến nỗi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem