Những nguyên liệu quý hiếm từ khắp các vùng miền được quy tập tại kinh đô và được các đầu bếp tài năng nhất chế biến thành hơn 300 món sơn hào hải vị khác nhau.
Cả đời chỉ làm được một bài thơ gồm vỏn vẹn hai câu, đây được mệnh danh là nhà thơ “lười biếng” nhất trong lịch sử. Trong lịch sử thơ ca của nhân loại, có một nhà thơ suốt cả cuộc đời của mình chỉ sáng tác một bài thơ hai câu nhưng lại được hậu thế vô cùng yêu thích, ngưỡng mộ.
Khang Hi là hoàng đế Trung Hoa thứ 4 thời nhà Thanh. Ông được coi là một trong những hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa. Ông cũng là một trong những hoàng đế có nhiều con nhất.
Khi nhìn vào lịch sử các triều đại phong kiến Trung Hoa, bạn có thể sẽ kinh ngạc khi phát hiện một sự thật rằng hầu hết các vị Hoàng đế, đặc biệt các vị Hoàng đế nhà Thanh, đều không ai bị béo phì dù mỗi bữa ăn có đến cả trăm món, và từng nếm qua vô số sơn hào hải vị.
Tây An được xem là một trong những nơi lưu giữ cổ vật nổi tiếng của Trung Quốc qua nhiều triều đại. Dưới lòng đất tại vùng đất này có một số lượng lớn những ngôi mộ cổ được chôn cất hàng nghìn năm.
Không có quá nhiều phi tần, nhưng Càn Long lại được mệnh danh là phong lưu hoàng đế bậc nhất lịch sử Trung Quốc. Cũng chính vì thói trăng hoa, mà có lần Càn Long mắc vạ, suýt nữa mất mạng.
Mặc dù là phi tần của hoàng đế nhưng không phải ai cũng được hưởng một cuộc đời hạnh phúc. Kết cục của 3 người phụ nữ trong bài viết dưới đây cho thấy điều đó.