Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong lịch sử World Cup, tính đến trước World Cup 2006 tổ chức tại Đức, Italia là đội tuyển rất giàu thành tích với 3 lần vô địch (1934, 1938 và 1982). Nhưng vào mùa hè 2006, bóng đá Italia chao đảo bởi scandal Calciopoli khiến vô số quan chức bị bắt, Juventus bị tước 2 chức vô địch Serie A. Cộng thêm việc bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2004 trước đó 2 năm, ĐT Italia bị đánh giá rất thấp tại World Cup 2006.
Maroc thì không có sự cố "động trời" giống Italia, nhưng việc họ sa thải HLV Vahid Halihodzic chưa đầy 3 tháng trước khi World Cup 2022 khai mạc là điều không hay ho chút nào. Lạ hơn nữa, LĐBĐ Maroc bổ nhiệm Walid Regragui, một HLV còn khá trẻ (47 tuổi) và bị giới chuyên môn đánh giá là… "não mịn". Maroc đương nhiên bị coi là đội lót đường và khả năng giành điểm hoặc ghi bàn cũng không đơn giản chứ chưa nói đến "điều viển vông" là tiến xa ở World Cup 2022.
Italia bắt đầu World Cup 2006 khi bảng đấu của họ theo kết quả bốc thăm gồm 2 đội châu Âu (Italia, CH Czech), 1 đội CONCACAF (Mỹ) và 1 đội châu Phi (Ghana). Dù đang chịu rất nhiều sức ép, nhưng với sự đoàn kết cao độ của lứa cầu thủ không thiếu tài năng như Buffon, Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Camoranesi, Totti…, ĐT Italia đã giành được 7 điểm và đứng đầu bảng E.
Sau 3 trận đấu, Italia chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Cristian Zaccardo. Không ai có thể ngờ rằng, chính tình huống lỗi của Zaccardo đã khiến HLV Marcelo Lippi đưa anh từ đội hình chính lên ghế dự bị để thay bằng Fabio Grosso và quyết định ấy đã mở ra con đường đến ngôi vương cho Italia sau đó.
Maroc tại vòng bảng World Cup 2022 thì sao? Đây cũng là một bảng đấu có 2 đội châu Âu (Croatia, Bỉ), 1 đội CONCACAF (Canada) và 1 đội châu Phi (chính là Maroc). Sau 3 trận đấu, Maroc cũng giành được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa như Italia năm 2006. Trùng hợp hơn nữa, bàn thua duy nhất của họ cũng đến từ một pha phản lưới ở trận gặp đại diện đến từ của CONCACAF giống Italia.
Vào vòng 1/8 World Cup 2006, Italia so tài với Australia. Đây là trận đấu cực kỳ khó khăn với Azzurri khi Materazzi nhận thẻ đỏ ở phút 50. Chơi thiếu người và bị đối thủ dồn ép, nhưng vào phút 90, Italia bất ngờ được hưởng 1 quả phạt đền khi Grosso bị phạm lỗi trong vòng cấm. Totti nhận trách nhiệm quan trọng và anh đã thành công với cú sút quyết đoán, chính xác để đưa Italia vào tứ kết.
Ở vòng tứ kết, Italia gặp Ukraine. Sự bùng nổ của tiền đạo Luca Toni (ghi 2 bàn) đã mang về chiến thắng để giúp Italia vượt qua một thử thách nữa vào có mặt tại vòng bán kết gặp 1 đội rất mạnh của châu Âu là chủ nhà Đức.
Với Maroc, họ đá vòng 1/8 còn gay cấn hơn cả Italia. Đối đầu với Tây Ban Nha kiểm soát bóng rất tốt, Maroc chủ động "dựng tường lửa", chơi phòng ngự kín kẽ. Ý đồ giải quyết trận đấu với các cú đá 11m đã trở thành hiện thực và sau đó, thủ môn Bounou quá xuất sắc (cản được cả 3 cú sút của Tây Ban Nha) để đưa Maroc lọt vào tứ kết.
Gặp Bồ Đào Nha để tranh vé bán kết, Maroc đã chơi thế nào? Họ vẫn phòng ngự - phản công theo đúng kế hoạch và lần này còn thành công hơn cả trận gặp Tây Ban Nha. Pha chớp thời cơ ghi bàn của tiền đạo En-Nesyri cuối hiệp 1 đã giúp Maroc có chiến thắng chung cuộc 1-0 và trở thành đội tuyển đầu tiên của châu Phi vào tới bán kết trong lịch sử các VCK World Cup.
Maroc đang có những điểm trùng hợp ngẫu nhiên và khá thú vị với Italia. Vì vậy, rất có thể điềm lành này sẽ giúp họ tự tin và gặp nhiều may mắn trong trận bán kết sắp tới gặp ĐKVĐ Pháp vào lúc 2h ngày 15/12.
HLV Regragui của Maroc tuyên bố, đội bóng của ông lúc này đủ sức mơ tới ngôi vô địch. Tất nhiên, với những gì Maroc đã thể hiện, không ai có thể coi phát biểu của ông Regragui là "nói cho vui".