Trung vệ Quế Ngọc Hải: “Mỗi đội có 1 điểm là vui rồi”

Thứ hai, ngày 25/04/2016 13:30 PM (GMT+7)
Không chỉ nhanh chóng bắt tay làm lành với Văn Toàn sau pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ, Quế Ngọc Hải còn nói vui rằng, mỗi đội có 1 điểm là vui rồi. Điều đó cho thấy, trung vệ này không hề có tính ăn thua với HAGL và vẫn nhớ ân tình từ bầu Đức.
Bình luận 0

Chiều tối qua (Chủ Nhật ngày 24.4), trận cầu tâm điểm của vòng 7 giữa HAGL và SLNA đã diễn ra. Dù sở hữu số cơ hội không ít nhưng các cầu thủ của cả 2 bên không một lần chọc thủng lưới đối phương và đành chấp nhận chia điểm với trận hòa 0-0.

img

Văn Toàn và Ngọc Hải. Ảnh: IT.

Đáng chú ý nhất trong trận đấu này là chiếc thẻ đỏ của Quế Ngọc Hải, trung vệ của ĐTQG Việt Nam đang thi đấu cho SLNA. Anh thi đấu rất hiệu quả trong quãng thời gian có mặt trên sân, nhưng quá nhiều pha phạm lỗi không cần thiết khiến cầu thủ này phải nhận 2 thẻ vàng và đành rời sân sớm... một vài giây (bởi tiếng còi kết thúc của trọng tài ngay sau đó). Trong tình huống dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ 2, Văn Toàn là người bị phạm lỗi. Cả 2 là đồng đội tại U23 và ĐTQG Việt Nam, đồng thời khá thân thiết với nhau.

Những tưởng chiếc thẻ đỏ sẽ khiến 2 cầu thủ này không dễ để có thể làm lành, nhưng sau đó cả hai thể hiện như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi trận đấu kết thúc, Quế Ngọc Hải vào sân và chào Văn Toàn, nói đùa: “Một điểm cho mỗi đội là vui rồi.”

Tâm trạng khá vui vẻ của Ngọc Hải là không lạ. Sau trận đấu, hai cầu thủ của SLNA là Phi Sơn và Nguyên Mạnh đã có thời gian giao lưu với Hội CĐV SLNA. Họ tỏ ra khá thân thiện dù có đôi lúc ngượng ngùng. Tuy nhiên, không có ai tỏ ra buồn vì trận hòa trên sân Pleiku là một kết quả chấp nhận được.

Hữu Doãn (Thể thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem