Ngọc Hải và nước mắt của “kẻ tội đồ” xứ Nghệ

Thứ sáu, ngày 11/03/2016 10:00 AM (GMT+7)
Chạy như bay về phía CĐV xứ Nghệ sau chiến thắng B.Bình Dương, Ngọc Hải rưng rưng nước mắt trong tiếng hô vang: “Ngọc Hải, Ngọc Hải...".
Bình luận 0

Với đường chuyền gần nửa sân của Ngọc Hải, Odah băng xuống và ngoặt bóng loại Đình Luật để mở tỷ số trận đấu. Bấy nhiêu thôi đã đủ cho Ngọc Hải có màn ra mắt ấn tượng, sau gần 6 tháng phải ngồi ngoài vì án treo giò. Dẫu vậy, trung vệ người xứ Nghệ còn làm được nhiều điều hơn thế, dù anh được HLV Ngô  Quang Trường xếp đá tiền vệ trụ thay vì vị trí sở trường trung vệ.

img

Ngọc Hải đã có màn trở lại xuất sắc.

Chính sự trở lại của Ngọc Hải đã giúp SLNA tìm lại với đúng chất Nghệ và có một thủ lĩnh ở giữa sân để thúc đẩy tinh thần thi đấu của toàn đội. Thế nên đội bóng xứ Nghệ gần như “lột xác” so với hình ảnh bạc nhược trong 2 trận thua trước đó. Họ đã có được chiến thắng đặc biệt trước B.Bình Dương, sau 5 năm làm khách chỉ biết hòa và thua trên sân Gò Đậu.

Sau chiến thắng, Ngọc Hải nói trong ánh mắt rưng rưng: “Trước trận đấu ngày hôm nay, tôi có nhận được tin nhắn của anh Anh Khoa. Anh ấy bảo sẽ cổ vũ cho tôi trong trận đấu này. Tôi bảo sẽ luôn mang chiếc áo số 45 của anh ấy để thi đấu đến ngày anh Khoa có thể trở lại với bóng đá chuyên nghiệp…”.

Từ một cầu thủ bị dư luận “ném đá” với pha vào bóng thô bạo với Anh Khoa rồi án kỷ luật ầm ỹ kéo theo bao hệ luỵ, Ngọc Hải đã trở lại với màn trình diễn ấn tượng. Một trận đấu cho thấy sự quyết tâm tìm lại chính mình của trung vệ này sau sự cố và thật hay, nó đến đúng lúc cánh cửa ĐTQG mở ra.

Văn Nhân (Thể thao 24h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem