Trước trận đấu SLNA - Hà Nội T&T: Diễn sao cho khéo

Thứ sáu, ngày 30/07/2010 10:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cách đây gần chục ngày, SHB Đà Nẵng đã bị khán giả nhà la ó, cho rằng bán độ khi để thua đội khách SLNA. Cuộc đọ sức giữa SLNA - Hà Nội T&T chiều 1-8 tới sẽ bị soi rất kỹ...
Bình luận 0

“Đừng có suy diễn vớ vẩn…”

Đó là câu trả lời của HLV Nguyễn Hữu Thắng chiều qua (29-7), khi NTNN đặt vấn đề về việc dư luận đang nghi ngờ SHB Đà Nẵng "buông" cho SLNA vòng 20. Để rồi sau đó, đội bóng xứ Nghệ phải trả lại tất cả cho Hà Nội T&T ở vòng 22.

Theo HLV Hữu Thắng, mỗi trận đấu của SLNA trong thời gian tới đều là 1 trận chung kết: "Trên lý thuyết, chúng tôi hoàn toàn có thể lọt vào tốp 3, nhưng tôi không đặt ra chuyện thành tích để gây sức ép khiến các em khó đá. Điều quan trọng là mỗi cầu thủ ra sân phải thi đấu hết mình hướng tới kết quả tốt nhất".

img Chi tiết cần lưu ý trước trận đấu giữa SLNA - Hà Nội T&T là sau khi V.League 2010 khép lại, thủ môn Dương Hồng Sơn sẽ rời Hà Nội, trở về Vinh bảo vệ khung thành cho đội bóng xứ Nghệ. Và không biết khi "đàn anh" Hữu Thắng muốn thắng, Sơn sẽ thể hiện phong độ như thế nào trong khung gỗ Hà Nội T&T? img

Tiếng nói của Dương Hồng Sơn

Phía trước, SLNA đang đứng trước 90 phút tiếp đội khách tới từ Thủ đô. Chưa ai quên tại V.League 2009, chính Hữu Thắng là người đã giúp Hà Nội T&T phá dớp đội sổ lượt đi nhưng vẫn không xuống hạng cuối mùa. Thậm chí, phong độ ấn tượng ở lượt về dưới trướng Thắng "mạch" còn giúp họ cập bến ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp.

Khỏi nói ai cũng biết bầu Hiển tiếc như thế nào khi Hữu Thắng dứt tình với Hà Nội T&T để trở về chèo lái con thuyền SLNA, cùng "Khổng Minh xứ Nghệ" Nguyễn Hồng Thanh hướng tới những tham vọng mới. Và không phải ngẫu nhiên khi được hỏi về cảm giác khi tiếp đội bóng cũ đang đứng trước cơ hội đăng quang ngôi vô địch V.League 2010, Hữu Thắng đã từ chối trả lời, bởi đây là thời điểm nhạy cảm.

Nếu khẳng định SLNA sẽ thắng Hà Nội T&T mà đội nhà không làm được thì người ta lại bảo "diễn". Còn nếu SLNA thắng thật thì lại mang tiếng vô tình, khó ăn nói với ông bầu đã giúp mình xác lập tên tuổi trên băng ghế huấn luyện ở V.League.

Đá cho bay "mùi"

Giờ tạm gạt sang bên những mối quan hệ hậu trường giữa Hữu Thắng và Hà Nội T&T. Theo tìm hiểu của NTNN, các cầu thủ xứ Nghệ đang muốn tiếp khách đến nơi đến chốn trong cuộc đọ sức vòng 22. SLNA cần phải thi đấu để khẳng định giá trị của mình khi tấm vé play-off vẫn treo lơ lửng trên đầu. Thêm nữa, chiến thắng sẽ giúp họ cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp, và tấm huy chương cuối mùa sẽ tới gần hơn.

Nhưng ở 1 môn thể thao có tính tập thể cao như bóng đá, thì đôi khi chỉ cần 1 lỗ hổng là cả hệ thống sẽ gặp vấn đề. Chưa biết việc Huy Hoàng bỗng nhiên phải nhận thẻ đỏ lãng xẹt vì lỗi đánh nguội trong trận SLNA thắng CS. Đồng Tháp 2-0 cuối tuần trước có phải do anh không muốn đá trận gặp Hà Nội T&T hay không.

Chỉ chắc chắn rằng khoảng trống mà anh để lại sẽ là nơi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tập trung khai thác để xác lập lợi thế. Xét về lực, đội bóng Thủ đô đủ sức có đủ 3 điểm rời sân Vinh một cách minh bạch. Liều "doping tiền tỷ" cho mỗi trận thắng trong giai đoạn đua nước rút càng khiến mỗi đôi chân Hà Nội T&T máu hơn. Tất nhiên, nếu không thắng được SLNA thiếu Huy Hoàng, Hà Nội T&T chỉ còn biết tự trách mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem