Trường bỏ hoang
-
Được đầu tư gần 20 tỷ đồng nhưng không thu hút được học sinh, trường Trung cấp Kỹ thuật và Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh ở thị trấn Xuân An, Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) bỏ hoang hơn 10 năm, thành nơi “nghỉ mát” của bò của người dân địa phương.
-
Nhiều năm qua, một ngôi trường khang trang được xây dựng với chi phí hàng tỷ đồng ở Đắk Nông bị bỏ hoang. Trong khi đó, cũng tại tỉnh này, rất nhiều nơi học sinh vẫn phải học trong những ngôi trường tạm bợ.
-
Ngày 5.4, báo NTNN và báo điện tử Dân Việt đưa tin về vụ việc “Trường học hơn 40 tỷ bỏ hoang, trẻ phải học nhờ” thuộc công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Quế Phong (Nghệ An) dù đã hoàn thành gần 1 năm nay. Tuy nhiên, ngôi trường giá trị hơn 40 tỷ đồng này đang bị bỏ hoang, trong khi hơn 225 em học sinh phải đi học nhờ chỗ khác.
-
Công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Quế Phong (Nghệ An) đã hoàn thành gần 1 năm nay. Tuy nhiên, ngôi trường giá trị hơn 40 tỷ đồng này đang bị bỏ hoang, trong khi hơn 225 em học sinh phải đi học nhờ chỗ khác.
-
Thông tin trên được ông Phạm Hoàng Ngọc Khôi, Giám đốc trường CĐ Công thương T.P Hồ Chí Minh-Chi nhánh Quảng Ngãi, đại diện chủ đầu tư mới cho biết tại buổi làm việc với phóng viên báo Dân Việt ngay sau khi báo đăng bài viết “Trường dạy nghề kiểu mẫu thành nơi… chứa rơm cho bò”.
-
Công trình được đầu tư ban đầu là xây dựng Nhà ở sinh viên và đã qua một lần điều chỉnh với tổng vốn đầu tư lên đến gần 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, công trình chưa hoàn thành theo đúng kế hoạch và chủ đầu tư cho biết là do hết vốn…