Tứ đại mỹ nhân
-
Trong cuộc chiến giữa nước Việt và quân Ngô năm 495 trước Công nguyên, Tây Thi đã khiến Ngô Vương Phù Sai mê đắm dẫn tới họa diệt vong.
-
Thập kỷ 30 của thế kỷ trước, người Hà Nội không ai không biết cô Síu Cột Cờ, cô Phượng Hàng Ngang, cô Nga Hàng Gai và cô Bính Hàng Đẫy.
-
Đường Minh Hoàng bị sắc đẹp của Dương Quý Phi làm cho mê mẩn nên bỏ bê triều chính, ngày đêm chỉ lo chuyện sủng ái Quý Phi. Đường Minh Hoàng vốn rất thích âm nhạc, Dương Quý Phi lại rất giỏi ca vũ nên ngày càng được Hoàng đế sủng ái.
-
Những năm 30 của thế kỷ trước, người ta thường nhắc đến “tứ đại mỹ nhân Hà thành” gồm cô Síu Cột Cờ, cô Phượng Hàng Ngang, cô Nga Hàng Gai và cô Bính Hàng Đẫy. Dù tứ đại mỹ nhân đã không còn nhưng những giai thoại về họ vẫn được người đời nhắc nhớ.
-
“Giai thoại kể lại rằng: Ông ngoại tôi từng tuyên bố trước cả gia đình nếu mẹ tôi ăn chịu ăn một miếng thịt gà ông sẽ thưởng một chiếc nhẫn kim cương. Dù vậy mẹ tôi vẫn không hề động đũa”, bà Bùi Thị Mai, con gái giai nhân Đỗ Thị Bính chia sẻ.
-
Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Tây Thi, Dương Quý Phi đều không phải hoàn hảo như những gì chúng ta từng biết.
-
Là một trong tứ đại mỹ nhân cổ đại Trung Quốc, Tây Thi sở hữu một sắc đẹp được ví là "trầm ngư", làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước.
-
Họ là các bậc mỹ nhân, nhan sắc tuyệt trần, cầm kì thi họa nổi bật. Hơn thế, họ còn góp phần to lớn trong việc hưng, vong của 1 vương triều.
-
Là một trong "tứ đại mỹ nhân", cuộc đời của Dương Quý Phi (719-756) quả thực đã ứng với câu nói "hồng nhan bạc phận".
-
Con người không ai hoàn hảo, ngay cả Tứ đại mỹ nhân nổi tiếng lịch sử cũng có những khuyết điểm không ai ngờ tới.