Tự hào nông dân

  • Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi Mới - mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 87 Nông dân Việt Nam xuất sắc đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội.
  • Hôm nay (14.10), Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm Đổi mới - mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này, Báo NTNN giới thiệu tới bạn đọc bài viết của Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Nguyễn Hồng Lý - Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm Đổi mới.
  • Là một chương trình thiết thực hướng tới nông dân và vì nông dân, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam không chỉ dừng lại ở một đêm tôn vinh hay vài hoạt động có tính thời điểm mà là cả chuỗi hoạt động xuyên suốt và trải dài mang lại nhiều hiệu quả.
  • Tại Phú Yên, nhiều người bảo chưa ai khổ nhọc, “điều tiếng” như bà Bùi Thị Quy khi đầu tư chế biến các sản phẩm từ mía đường. Ở tuổi 72, bà vẫn đêm ngày trăn trở để mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm tốt nhất cho người làm mía đường…
  • Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016" đã diễn ra thành công. 63 nông dân (ND) tiêu biểu, đại diện cho ND khắp mọi miền đất nước đã hội tụ và tỏa sáng tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên về chặng đường phía trước, không ít ND vẫn còn lo toan, trăn trở.
  • Trong gần 1.000 bài bút ký, phóng sự dự thi trong khuôn khổ Cuộc thi viết Tự hào Nông dân Việt Nam lần thứ 3 (2015-2016), Ban tổ chức đã bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng để chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất.
  • Chiều 20.9, tại trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay (NTNN), Ban tổ chức cuộc thi viết Tự hào Nông dân Việt Nam (THNDVN) 2016 trên báo NTNN đã tổ chức họp chấm chung khảo Cuộc thi.
  • Những tưởng sống giữa vùng khô hạn chẳng khác nào sa mạc, kiếm được miếng ăn đã khó, nói gì đến việc làm giàu. Ấy vậy mà lão nông Nguyễn Thất, ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) vẫn trở thành tỷ phú.
  • Từ những “đơn đặt hàng” của cuộc sống, ông mày mò chế tạo máy nông nghiệp giúp bà con vơi bớt nỗi vất vả. Những chiếc máy ấy dù đoạt giải hay không, nhưng chưa bao giờ ông đem đi đăng ký sở hữu trí tuệ, bởi ông có ý nghĩ giản đơn rằng: Mong mọi người đều có máy để vơi nỗi nhọc nhằn.
  • Dù chỉ học hết lớp 3, nhưng với “máu” sáng chế, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, ngụ ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đã chế tạo được hàng loạt máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có chiếc máy phóng lúa tiện lợi, hiệu quả được nông dân trong vùng tìm mua với giá cao.