Tứ kết Champions League: Barca đại thắng, Bayern thảm bại

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 16/04/2015 06:24 AM (GMT+7)
Ở 2 trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, Barcelona đã vượt qua Paris Saint-Germain với kết quả 3-1. Trong khi đó, Bayern Munich gây thất vọng khi để thua 1-3 trước đối thủ dưới cơ là Porto.
Bình luận 0
Barca “đặt một chân” vào bán kết

Đội hình xuất phát:

PSG:
Sirigu, Van der Wiel, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell, Rabiot, Cabaye, Matuidi, Lavezzi, Cavani, Pastore.

Barca:
Ter Stegen, Montoya, Pique, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

Bàn thắng: Van der Wiel (82’) - Neymar (18’), Suarez (67’, 79’).

img

Barca thắng thuyết phục trước PSG.

Phải thi đấu trên sân khách nhưng Barca đã nhập cuộc với thế trận tấn công và không gặp quá nhiều khó khăn để tạo ra thế trận áp đảo so với đội chủ nhà PSG. Phút 18, Messi thực hiện đường chọc khe tinh thế cho Neymar thoát xuống hạ gục thủ môn Sirigu trong tư thế đối mặt, mở tỷ số cho Blaugrana.

Sau khi có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, gã khổng lồ xứ Catalan đã chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công. Bên kia chiến tuyến, dù đã nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng do thiếu vắng quá nhiều trụ cột nên họ đã không thể xuyên phá được hàng thủ Barca.

Sang hiệp hai, tình thế vẫn không có gì thay đổi khi Barca tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Thế nhưng, mãi tới phút 67, Blaugrana mới có bàn nhân đôi cách biệt do công của Luis Suarez.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 12 phút sau, Suarez lại tiếp tục gieo rắc ác mộng cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử bằng pha làm bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Barca, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Không còn gì để mất, PSG buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Thế nhưng, họ chỉ có thể ghi được một bàn danh dự sau pha dứt điểm đầy may mắn của Van der Wiel ở phút 82.

Với chiến thắng này, Barca xem như đã “đặt một chân” vào chơi ở vòng bán kết Champions League, bởi ngay cả khi để thua 0-2 ở trận lượt về trên sân nhà Nou Camp vào giữa tuần sau, họ vaanx giành vé đi tiếp.

Bayern bất ngờ “quỵ ngã” trước Porto

Đội hình thi đấu:

Porto:
Fabiano, Danilo, Maicon, Martins Indi, Alex Sandro, Casemiro, Herrera, Oliver, Quaresma, Jackson Martinez, Brahimi.

Bayern:
Neuer, Rafinha, Boateng, Dante, Bernat, Lahm, Xabi Alonso, Thiago, Muller, Gotze, Lewandowski.

Bàn thắng: Quaresma (3' pen, 10'), Martinez (65') - Thiago (28').

img

Bayern đang gặp vô vàn khó khăn trước trận lượt về.

Có lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn, Porto đã nhập cuộc rất tự tin trước Bayern. Phút thứ 2, Jackson Martinez bị thủ môn Neuer truy cản trái phép trong vòng cấm và trọng tài Carlos Velasco Carballo không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Quaresma dễ dàng đánh lừa Neuer, mở tỷ số cho đội chủ sân Estadio Dragao.

Có được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm giúp các cầu thủ Porto thi đấu máu lửa hơn. Phút thứ 10, Quaresma cướp được bóng trong chân của Dante rồi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng hạ thủ thành Neuer trong tư thế đối mặt, nhân đôi tỷ số cho “Bầy rồng”, đồng thời hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Tới thời điểm này, Bayern mới kịp bừng tỉnh và tràn đội hình lên để tấn công. Phút 28, Boateng thực hiện đường căng ngang từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Thiago dễ dàng sút tung lưới Porto, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Hùm xám.

Những tưởng, bàn thắng này sẽ giúp Bayern cải thiện được tình hình. Thế nhưng, đội bóng xứ Bavaria vẫn tiếp tục bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Porto. 

Trong khi hàng công thi đấu bế tắc thì hàng thủ Bayern lại tiếp tục phạm sai lầm. Xuất phát từ pha tạt bóng bên cánh trái của Alex Sandro, Boateng chọn điểm rơi không hợp lý tạo điều kiện để Jackson Martinez bứt phá vào trong vòng cấm rồi đi bóng qua thủ môn Neuer trước khi đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho Porto.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem