Từ sơn
-
Khu chợ gỗ Phù Khê độc đáo nổi lên như một điểm đến không thể bỏ qua cho giới thợ mộc và thương lái khắp miền Bắc. Điểm đặc biệt của khu chợ này không chỉ nằm ở quy mô rộng lớn mà còn ở mặt hàng chủ lực: Gỗ trắc, một loại gỗ quý hiếm có giá trị "tiền tỷ" và thường được giao dịch theo cân.
-
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 3 dự án tại tỉnh Bắc Ninh được địa phương thông báo tìm chủ với tổng diện tích 355,5 ha và tổng vốn đầu tư gần 53.892 tỷ đồng.
-
Giữa khu phố Dabaco Từ Sơn nơi những công trình tân cổ điển chiếm ưu thế, nhóm thiết kế đã thử sức với một biệt thự đầy độc đáo và ấn tượng mang tên Chill House. Một công trình vừa đơn giản lại đầy ấn tượng, thể hiện rõ triết lý thiết kế của những người yêu thích sự tối giản nhưng không thiếu tính nghệ thuật.
-
Với 8 vị đại khoa, Trang Liệt đã ghi danh là một trong 4 làng có số người đỗ Tiến sĩ nhiều nhất Từ Sơn.
-
Việt Nam xuất hiện một nhà tri thức Tây học xuất sắc, nổi tiếng tầm thế giới. Ông được đánh giá là người hội tụ, tích hợp văn hóa giữa Tây và ta.
-
Tiến sĩ Nguyễn Công Hãng (1680 - 1732) tự là Đại Thành, hiệu Tĩnh Trai quê ở xã Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc (nay thuộc thôn Roi Sóc, xã Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
-
Phù Lưu xưa là 1 trong 7 xã của tổng Phù Lưu, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn (TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) với chợ Giàu-một làng buôn nổi tiếng xứ Bắc. Làng có các dòng lớn như: họ Hoàng, họ Chu Tam, họ Lê Trần, họ Nguyễn Huy, họ Nguyễn Công, họ Nguyễn Phó bảng...Tiêu biểu là họ Chu Tam với truyền thống hiếu học, làm quan...
-
Bắc Ninh nổi tiếng là một vùng quê văn hiến, giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây được xem là địa danh có mật độ di tích lịch sử dày đặc với hơn 1.259 di tích. Đáng chú ý, trong các di tích này, nổi bật phải nhắc tới Đền Đô, ngôi đền thờ 8 vị vua nhà Lý.
-
Sau một khoảng thời gian sản xuất nhiều loại "siêu xe" bằng gỗ, anh Trương Văn Đạo (nghệ nhân điêu khắc gỗ tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) nảy ra ý định làm xe từ tưởng tượng của bản thân cùng sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư, bản khắc in cũ nhất năm Chính Hòa (1697) ghi: "Mùa đông năm ấy (1232), nhân người họ Lý tế lễ các vua nhà Lý ở Thái Đường, Hoa Lâm, Thủ Độ ngầm đào hố sâu, làm nhà lên trên, đợi khi mọi người uống rượu say, giật máy chôn sống hết".