Tự truyện của Lê Công Vinh (phần 3): Từ chối “đút” tiền cho HLV Lê Thụy Hải

PV Thứ bảy, ngày 26/05/2018 07:09 AM (GMT+7)
Rời Sông Lam, Công Vinh cập bến B.Bình Dương và được nhận được bản hợp đồng hậu hĩnh. Chỉ có điều, anh lại gặp rắc rối với HLV Lê Thuỵ Hải vì… không biết điều.
Bình luận 0

12. Suýt choảng nhau với Timothy vì "ngứa mắt"

Theo Công Vinh, bầu Kiên là người yêu bóng đá nhưng lại dễ dãi trong quản lý đội bóng. Vì quản lý buông lỏng, từ cấp lãnh đạo cho đến ban huấn luyện, cầu thủ muốn tập tành, sinh hoạt ra sao cũng được.

Thậm chí, việc cầu thủ cởi áo rời buổi tập giữa chừng cũng không bị HLV nói gì. Lần nọ, vì quá bức xúc trước thói khệnh khạng của ngoại binh Timothy Anjembe, Công Vinh đã suýt “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chân sút người Nigeria.

img

Lê Công Vinh.

Vinh sau đó đã phản ánh điều này với HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh, nhưng mọi việc xem chừng vẫn không biến chuyển.

13. AFF Cup 2012 là thất bại có lỗi của HLV Hoàng Anh Tuấn?

Năm 2012 là thời gian đội tuyển được điều hành bởi HLV nội Phan Thanh Hùng. Nói nhân vật này, Công Vinh dành nhiều khen ngợi, đặc biệt là về chuyên môn.

Duy chỉ có điều, ông Hùng quá… hiền, dẫn đến bị người khác chuyên quyền, hoặc lợi dụng. Bức xúc lớn nhất của Công Vinh trong quá trình chuẩn bị AFF Cup 2012 chính là chuyến tập huấn, rèn thể lực tại Nha Trang do HLV Hoàng Anh Tuấn “thiết kế”.

12 ngày tại phố Biển chỉ có chạy, chạy và chạy, với Vinh đó là điều “kinh hoàng và phản khoa học”. Sau này vào giải chính thức, anh đã không thể có được cảm giác bóng tốt nhất, và thi đấu dưới phong độ.

Đã vậy, chuyện còn tệ hại hơn khi đội nhà thất bại, VFF đã dựng lên một bản danh sách “cừu đen” để lái dư luận về phía cầu thủ, thay vì trách nhiệm của tổ chức lãnh đạo. Tất nhiên, Công Vinh là nhân vật đầu tiên được nhắc đến. Và đó cũng là câu chuyện từng khiến anh “lên bờ xuống ruộng” trong cả thời gian dài.

14. Từ chối biếu bố Hải "chút quà cho dễ làm việc"

Rời Sông Lam, Công Vinh cập bến B.Bình Dương và được nhận được bản hợp đồng hậu hĩnh. Chỉ có điều, anh lại gặp rắc rối với HLV Lê Thuỵ Hải vì… không biết điều.

Trước khi chính thức về đội, Vinh đã được Chủ tịch CLB Phạm Minh Sơn nhắc nên gọi điện hỏi ý kiến ông Hải một tiếng cho phải phép. Đồng thời ông này cũng không quên chuẩn bị một bọc tiền để Vinh “làm quà” cho ông thầy mới bởi “đó là lệ, ai cũng phải thế cả”.

Vế thứ nhất thì Vinh đã làm và mọi việc suôn sẻ. Nhưng vế thứ hai, Vinh không làm bởi anh muốn tự đứng trên đôi chân của mình, thay vì đi “cửa sau”. Chuyện ra sao thì ai cũng rõ. HLV Lê Thuỵ Hải đã “ngớ lơ” Công Vinh trong suốt một giai đoạn dài ông nắm quyền.

Mãi đến khi đội thi đấu bết bát khiến ông mất chức, còn HLV Mai Đức Chung được mời về thì tình hình mới đổi khác. B.Bình Dương giành cú ăn 3 với chức vô địch V.League, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp năm 2015, còn Công Vinh cũng dần lấy lại hình ảnh vốn có…

15. Bạn thân là Hồng Tiến vì nó... cũng dở như mình

Công Vinh và Hồng Tiến quen biết và chơi thân từ ngày còn tập ở tuyến trẻ Sông Lam. Lý do thân nhau thì cũng khá… kỳ dị. Đó là bởi cả hai đều có xuất phát điểm không tốt, nếu không muốn nói là kém hơn so với chúng bạn.

Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà cả hai đã có sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn chúng bạn. Sau này, trong số 25 cầu thủ của lứa đầu vào ban đầu, chỉ có 3 người được giữ lại. Trong đó có thủ môn Đức Cường, và đôi bạn chí thân Công Vinh, Hồng Tiến.

Hiện tại, Hồng Tiến đang làm HLV trưởng tại CLB Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi bạn cũ từng đảm nhận vai trò cố vấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem