• Lăng mộ để ông Nguyễn Công Đức chuẩn bị cho việc đặt xác ướp của vợ chồng mình nằm sâu cả trăm mét trong lòng núi. Quan tài sẽ được cần cẩu đưa vào bên trong, sau đó qua hệ thống đường ray đẩy vào sâu tận các ngóc ngách…
  • Riêng việc đi nước ngoài mời thầy địa lý xem phong thủy, long mạch để xây lăng mộ cũng khiến ông Nguyễn Công Đức mất nhiều năm trời. Lo sợ khi khuất núi, lăng mộ của mình sẽ bị kẻ xấu đột nhập, ông đã quyết định xây thêm nhiều lăng mộ ở các tỉnh khác nhau để tạo “ma trận”(?!).
  • Suốt hàng chục năm trời, ông Nguyễn Công Đức lặn lội sang Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập học kinh nghiệm ướp xác. Rồi ông thuê người đào đá, phá núi xây lăng mộ để lo hậu sự cho… chính mình. Những câu chuyện bí ẩn về người đàn ông này lần đầu tiên được tiết lộ…