Tuấn Anh và nỗi ám ảnh U23 Việt Nam

Đông Hưng Thứ tư, ngày 30/12/2015 17:00 PM (GMT+7)
Tài năng của Tuấn Anh là điều không phải bàn cãi. Bằng chứng là anh đã giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014, rồi Cầu thủ xuất sắc nhất HAGL 2015 và mới đây được CLB Yokohama FC của J.League 2 (Nhật Bản) ký hợp đồng. Thế nhưng dường như tiền vệ gốc Thái Bình này lại không có duyên với tuyển U23 Việt Nam, cụ thể là dưới thời HLV Miura.
Bình luận 0

Trong làng bóng đá Việt Nam hiện tại, Tuấn Anh chính là một trong những tiền vệ tiềm năng nhất. Bằng chứng là năm 2014, cầu thủ gốc Thái Bình này đã được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Năm. Mùa vừa qua, anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất của HAGL và được bầu Đức coi như “báu vật” số 1 ở phố Núi. Chưa hết, mới đây Tuấn Anh còn được CLB Yokohama FC của J.League 2 (Nhật Bản) ký hợp đồng theo dạng cho mượn 1 năm.

img

Tuấn Anh vô duyên với các đội tuyển do HLV Miura dẫn dắt. Ảnh: IT.

Rõ ràng, tài năng là điều mà Tuấn Anh có thừa và đã được thừa nhận một cách rộng rãi. Thế nhưng có một thực tế khó chối cãi, tiền vệ này dường như rất vô duyên với các đội tuyển do HLV Miura dẫn dắt. Bằng chứng ư? Vòng loại U23 châu Á 2016 diễn ra tại Malaysia hồi tháng 3 vừa qua, Tuấn Anh đã có tên trong danh sách. Thế nhưng anh chẳng để lại dấu ấn nào đáng kể cả. Khi đó, ngoài không có thể lực sung mãn nhất, Tuấn Anh cũng không thích hợp với lối chơi thiên về sức mạnh mà HLV Miura xây dựng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Chuẩn bị cho SEA Games 28, Tuấn Anh lại được triệu tập nhưng lần này còn bị gạch tên khỏi danh sách chính thức đi Singapore với lý do bị chấn thương. Nhưng thực ra, tiền vệ HAGL vẫn khỏe mạnh và ai cũng hiểu là do HLV Miura không trọng dụng anh. Đến lần thứ 3, khi nhà cầm quân người Nhật có vẻ đã thay đổi suy nghĩ, dùng nhiều hơn các đường bóng ngắn, ban bật nhỏ, tức dựa trên lối chơi và con người của HAGL, thì Tuấn Anh lại dính chấn thương nặng.

Trở vệ từ Nhật Bản sau chuyến tập thử kéo dài 1 tuần, Tuấn Anh hăng hái lao vào tập luyện để ghi điểm với HLV Miura. Trong một tình huống cố gắng thể hiện mình, tiền vệ này đã dính chấn thương nặng ở đấu gối và liên tục phải ngồi ngoài. Tới tận hôm 28.12 vừa qua, Tuấn Anh mới tập nhẹ trở lại, nhưng như thế là không đủ mang lại sự an tâm cho HLV Miura, nhất là khi tối ngày 29.12, ông đã chốt danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam tới Qatar.

Trong danh sách 25 người ấy, Tuấn Anh vẫn có tên, nhưng là để phòng hờ cho khả năng có thêm những ca chấn thương nặng, chứ ít người tin rằng, tiền vệ của HAGL sẽ có suất tham dự VCK U23 châu Á. Khuôn mặt đượm buồn và ánh mắt rơm rớm lệ đủ thấy Tuấn Anh buồn như thế nào khi gần như hết cơ hội dự giải đấu lớn bậc nhất dành cho lứa U23 tại khu vực châu Á. Dường như, số phận luôn trêu ngươi tiền vệ người Thái Bình. Chỉ hy vọng, nó không khiến anh gục ngã, mà sẽ càng mạnh mẽ hơn để chứng tỏ mình trong tương lai, như đúng kỳ vọng của NHM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem