Tùng Dương và Hà Trần làm liveshow: Có thể khán giả phải... nhắm mắt nghe

Thanh Hà (thực hiện) Thứ sáu, ngày 08/08/2014 07:21 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên có một đêm nhạc chỉ dành riêng cho 2 tiếng hát đậm cá tính Tùng Dương và Trần Thu Hà. Đó là liveshow “Gọi yêu” sẽ diễn ra vào 17.8 tại Hà Nội. Ca sĩ Tùng Dương đã có cuộc trò chuyện với phóng viên NTNN về đêm nhạc này.  
Bình luận 0

Nhiều người khá ngạc nhiên khi biết có một đêm nhạc kết hợp giữa 2 giọng ca rất cá tính là Tùng Dương và Trần Thu Hà, anh có thể chia sẻ về đêm nhạc “Gọi yêu” tới đây?

- Tùng Dương và Hà Trần mặc dù là những người thân thiết, chị em trong nghề nhưng chưa bao giờ có buổi biểu diễn, song ca nhiều bài như trong liveshow sắp tới. Nếu nói về địa lý, thì Hà Trần sống ở Mỹ, Tùng Dương sống ở Việt Nam, cả 2 sống quá xa nhau, nên cũng không cũng gặp gỡ nhau hàng ngày như những diva khác là Mỹ Linh, Thanh Lam.

Tùng Dương luôn khao khát làm những điều mới mẻ, khai phá những khả năng tiềm ẩn trong bản thân mình. Cả Tùng Dương và Hà Trần đều có chung một điểm là có tình yêu lớn với âm nhạc.

Tại sao tên liveshow là “Gọi yêu”, có điều gì đặc biệt trong đêm nhạc này?

- Trong liveshow “Gọi yêu”, Tùng Dương và Hà Trần sẽ thể hiện khoảng 30 ca khúc, trong đó có gần 10 ca khúc trong album Độc đạo và Cánh cung 3 sẽ được song ca. Có thể nói đây sẽ là điểm nhấn thú vị trong đêm nhạc. Ngoài ra Tùng Dương và Hà Trần sẽ hát những ca khúc đã được yêu mến của nhiều thế hệ ở dòng nhạc xưa bên cạnh sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến cũng chiếm ưu thế trong liveshow.

Còn vì sao lại đặt tên liveshow là “Gọi yêu”, đó là cái tên do một người bạn của Tùng Dương và Hà Trần nghĩ ra. Khi đặt tên này, chúng tôi muốn khiến khán giả cảm thấy một điều gì đó mộng mị về tình yêu, lãng mạn và như tiếng gọi của một thời khán giả đã yêu mến các ca khúc mà chúng tôi sẽ hát.

Tùng Dương có thể chia sẻ về những kỷ niệm với đàn chị Hà Trần?

- Ngày nhỏ chúng tôi học chung thanh nhạc với cô giáo Minh Huệ, mẹ kế của ca sĩ Trần Thu Hà. Ngày đó tôi còn chưa được biết đến còn ca sĩ Trần Thu Hà lúc đó đang hát bè cho chị Thanh Lam. Tôi vẫn hay nói đùa với Trần Thu Hà, không phải “hot boy, hot girl” nên khán giả đến nghe nhạc có nhắm mắt để nghe chúng ta thưởng thức cũng phải chịu.

Nếu Tùng Dương kết hợp với Thanh Lam, thì khán giả còn ngắm Thanh Lam, chứ Tùng Dương và Hà Trần, cả 2 có nhan sắc đẹp “lồng lộng” thì khán giả có phải nhắm mắt thưởng thức cũng là bình thường (cười). Hà Trần may mắn sống trong môi trường nghệ thuật, trong một gia đình nghệ sĩ thực thụ ở Việt Nam.

Bố là NSND Trần Hiếu, mẹ ruột là Trưởng khoa Thanh nhạc đầu tiên của Học viện Âm nhạc quốc gia, chú ruột là nhạc sĩ Trần Tiến. Có thể nói Hà Trần sống trong “bầu khí quyển” âm nhạc, bên cạnh những người giỏi. Đôi khi Hà Trần tâm sự, nghĩ rằng mình thiệt thòi, nhưng thực tế Hà Trần may mắn hơn Tùng Dương rất nhiều.

Bố mẹ Tùng Dương không phải nghệ sĩ mà chỉ là những người yêu nghệ thuật, hết lòng ủng hộ con khi con chọn sự nghiệp là nghệ thuật.

Giữa tôi và Hà Trần sẽ không có sự giẫm chân lên nhau, bởi cả hai có thể có đồng dạng về con đường, nhưng cá tính âm nhạc ngược hẳn nhau. Và đã là cá tính âm nhạc thì luôn luôn khác biệt, tạo ra sự thú vị, nhiều màu sắc khi cùng nhau kết hợp trên sân khấu. Tôi cho là vậy.

Tùng Dương có ngại bị khán giả so sánh khi đứng chung sân khấu với Trần Thu Hà?

- Hà Trần và Tùng Dương khi đứng trên sân khấu, khi thể hiện ca khúc đều có gì đó sự hơi ma mị, hay có thể gọi là dị biệt khi lên sân khấu, nhưng ở Hà Trần là một màu dị biệt khác với Tùng Dương. Tinh thần, cách biểu cảm trong giọng hát, cách thể hiện một ca khúc của Hà Trần cũng khác với Tùng Dương, ví dụ với ca khúc “Quê nhà”, “Mưa bay tháp cổ”… nhưng cả 2 đều có cách khai thác, xử lý riêng của mỗi người nên chúng tôi không có gì phải ngại khán giả so sánh.

Tùng Dương luôn được giới chuyên môn nhận xét là một trong số ít các ca sĩ luôn tìm tòi sáng tạo và khám phá bản thân. Tùng Dương nghĩ như thế nào về lời khen này?

- (Cười) Đấy quả là điều vinh hạnh cho Tùng Dương, nhưng cũng đúng ở một phần nào đó bởi bản thân Tùng Dương luôn luôn khát khao khám phá, sáng tạo, chứ không thích ngủ yên một chỗ. Tùng Dương không muốn bị đánh giá là đang đi chậm trên con đường nghệ thuật. Tôi không bao giờ muốn bánh xe nghệ thuật của mình bị dừng lại.

Tùng Dương nghĩ, hiện tại Tùng Dương đang đón nhận rất nhiều sự quý trọng từ đồng nghiệp và sự yêu thương từ khán giả. Để đáp lại tấm lòng của mọi người, Dương nghĩ mình cần phải giữ vững phong độ, phải luôn sáng tạo, đam mê từng lời ca, tiếng hát...

Cảm ơn Tùng Dương!

   “Gọi yêu” - để nhớ mãi một thời, để nhớ tới một người, để nhớ cả một đời - là nội dung, tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong liveshow. “Gọi yêu” của Tùng Dương - Hà Trần sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 17. 8 tại khách sạn Melia Hà Nội.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem