• Tha thứ không phải là từ khóa hữu ích cho hôn nhân nếu như bạn không hiểu hết căn nguyên câu chuyện.
  • Ông bà mình nói “đi đêm có ngày gặp ma”. Còn ai thuộc fan của phim Hồng Kông thì hẳn biết câu này “muốn người ta không biết trừ phi không làm”. Huống gì, đã làm còn để lại hậu quả.
  • (Dân Việt) - Đầu năm làm ăn cái gì cũng trái các bác ạ. Vùng ta có thuỷ điện xả lũ đủ nước cấy, Tây Nguyên khô hạn, hết nước, có nơi nông dân phải chặn cả sông để lấy nước.
  • Dân Việt - Tuấn Hưng trước đây chưa từng nghĩ “yêu là cưới”; Lê Phương cho rằng khiếm khuyết của Quách Ngọc Ngoan là đào hoa; với Đinh Ngọc Diệp, kết hôn là điều xa xỉ...
  • Giận người thân, chị T. ở quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) lội bộ ra ngã ba Huế tìm đường đến nhà bạn tá túc. Thấy anh HVT chạy xe một mình, chị xin quá giang. Vừa nhậu xong, có phụ nữ xin quá giang trong đêm, lại ở khu vực “nhạy cảm” nên anh tưởng bở, bèn chở chị thẳng một mạch đến nhà trọ để “vui vẻ”.
  • (Dân Việt) - Một anh lính có tính keo kiệt nói với người yêu:- Anh mong rằng món quà mà anh sắp tặng em sẽ làm cho ngón tay em thêm xinh đẹp.
  • Cô nữ sinh 18 tuổi đó giờ ngồi tại phòng hỏi cung của cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh, để trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ trọng án mà cô là một trong những tác nhân gây ra.