Tưởng đã hạ gục đối phương, nào ngờ bị đâm chết

Dương Thanh Thứ năm, ngày 30/04/2015 14:04 PM (GMT+7)
Sau khi đánh hạ đối phương, Tình lên xe máy bỏ đi thì bất ngờ đối phương ngồi dậy, rút dao đâm Tình dẫn đến tử vong.
Bình luận 0

Đến rạng sáng ngày 30.4, Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM mới hoàn thành thủ tục khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường Liên khu 5 – 6 (phường Bình Hưng Hòa B) khiến nạn nhân Trương Đình Tình (27 tuổi, quê Quảng Bình) tử vong.

img
Công an phong tỏa khu vực xảy ra án mạng để điều tra 

Trước đó, vào tối 29.4, anh Tình xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên (19 tuổi) trước quán cơm trên đường Liên khu 5-6. Hai bên cự cãi lớn tiếng. Đỉnh điểm của sự việc, anh Tình và nam thanh niên lao vào đánh nhau.

Sau khi quật ngã nam thanh niên xuống đường, Tình lên xe máy (người bạn chở) bỏ đi.

Tuy nhiên, khi anh Tình và người bạn vừa đi được đoạn ngắn, nam thanh niên kia bất ngờ ngồi dậy, chạy đến rút dao đâm vào anh Tình. Bỏ chạy bộ được 50m, anh Tình gục ngã và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, nam thanh niên 19 tuổi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt phong tỏa khu vực xảy ra án mạng để điều tra. Bước đầu, công an xác định đối tượng đâm anh Tình tên Duy (19 tuổi).

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem