Tương lai Rooney: Đừng tin những gì Sir Alex nói

Thứ bảy, ngày 09/03/2013 12:34 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sir Alex Ferguson khẳng định Wayne Rooney sẽ không bị bán trong mùa hè này, nhưng liệu có tin được những lời vị chiến lược gia người Scotland này nói?
Bình luận 0

Sự vụ Wayne Rooney bị đẩy lên ghế dự bị trong trận lượt về vòng knock-out Champions League với Real Madrid ngay lập tức trở thành một chủ đề nóng của báo chí thể thao thế giới. Có hàng loạt thông tin đăng tải cho rằng, chân sút người Anh đã không còn là số 1 tại M.U và nhiều khả năng anh sẽ bị bán khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở ra. Thậm chí một số còn đưa ra cả mức giá và điểm đến của gã Shrek.

img
Sir Alex khẳng định sẽ không bán Rooney.

Vụ việc ầm ĩ kéo dài trong suốt những ngày qua và buộc HLV Ferguson phải lên tiếng. Trả lời báo chí, nhà cầm quân người Scotland tuyên bố sẽ không có chuyện ông để Rooney ra đi trong mùa hè này.

“Các bạn hãy nghe rõ từng từ của tôi. Rooney sẽ vẫn ở đây trong mùa giải tới. Không hề có bất cứ vấn đề gì giữa chúng tôi cả. Việc cậu ấy ra sân hay dự bị đều mang tính chất chiến thuật”, Alex Ferguson giải thích.

Trong trận đấu vào chủ nhật tới với Chelsea, Shinji Kagawa sẽ dự bị, bất chấp cậu ta vừa lập hat-trick. Còn Rooney, tôi nghĩ tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại đội hình xuất phát. Mọi người đều tôn trọng những quyết định chiến thuật của tôi”, vị HLV 71 tuổi này nói thêm.

Ferguson đã nói chắc nịch như thế, nhưng liệu có tin được không. Hãy trở lại quá khứ để thấy rõ hơn cách nghĩ và cách làm bóng đá của vị HLV mang biệt danh Máy sấy tóc, một trong những “con cáo già” trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ.

Hồi 2003, sau vụ “chiếc giày bay” với David Beckham, Sir Alex đăng đàn khẳng định, đó chỉ là hành động trong lúc nóng nảy và mối quan hệ giữa ông với tiền vệ người Anh vẫn rất tốt đẹp. Không có chuyện bán mua nào cả. Nhưng rồi vài tháng sau, Beckham gia nhập Real Madrid với giá 35 triệu euro.

Tới hè 2009, trước thái độ làm mình làm mẩy của Cristiano Ronaldo, Sir Alex thậm chí phải bay tới cả Bồ Đào Nha để giảng giải cho tiền đạo con cưng của mình. Tưởng như mọi chuyện đã xong khi tình cảm thầy trò nồng ấm trở lại. Đùng một cái, M.U đồng ý bán CR7 cho Real Madrid với mức giá kỷ lục lên tới 94 triệu euro.

Có vẻ, mọi phương thức, tuyên bố ngon ngọt mà Sir Alex dành cho các học trò chủ yếu nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận, đồng thời giữ giá trước những đối tác. Chưa bao giờ Sir Alex chịu thiệt trong việc bán những ngôi sao tầm cỡ.

img
Sir Alex đã để Rooney đá dự bị trong một trận đấu quan trọng.

Thêm một lý do nữa để tin rằng Rooney có thể rời M.U. Đó là nếu Sir Alex muốn giữa nhưng R10 lại muốn đi thì cũng khó để tìm thấy tiếng nói chung.

Cách đây ít ngày, Rooney từng thổ lộ, ước mơ của anh là được chơi cho Barcelona trong một ngày không xa. Trước đó nữa, anh từng cho cậu con trai Kai của mình mặc chiếc áo của Barca như một cách để thể hiện tình yêu với đội bóng này.

Có vẻ, Rooney vẫn chưa quên được lối đá tiqiu-taka từng làm mê hoặc anh và các đồng đội trong trận chung kết Champions League 2009 (thua 1-3).

Về phía Barcelona, họ cũng đang tìm kiếm một chân sút cự phách để thay thế cho Alexis Sanchez và David Villa, những người gây thất vọng trong thời gian vừa qua. Rooney với lối đá một chạm tinh tế và khả năng dứt điểm đa dạng, có lẽ là cái tên thực sự phù hợp. Tuy vậy, mọi câu trả lời sẽ chỉ có trong mùa hè này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem