Tụt hứng vì đang ân ái vợ đòi… đuổi chuột

Diệu Linh (Dòng đời) Thứ năm, ngày 20/11/2014 08:03 AM (GMT+7)
Để tăng cường nhiệt huyết yêu đương, nhiều người đã tìm cách thay đổi hướng giường, sơn lại tường, mua thêm tranh ảnh trang trí nhà cửa, thậm chí bắt vợ (chồng) thực hiện những tư thế, dáng nằm oái oăm. Thăng hoa tình yêu chưa thấy thì vợ chồng đã lủng củng, cãi cọ, giận dỗi. 
Bình luận 0

Lấy chồng được 13 năm, có hai đứa con, chuyện yêu đương của vợ chồng chị Nguyễn Thu Hà (Ba Đình, Hà Nội) tẻ nhạt như cơm nguội. Nhiều bữa, anh Nhân – chồng chị Hà ngà ngà say cũng đụng chạm chân tay với vợ, tuy nhiên, anh bỏ hết qua phần dạo đầu, âu yếm, vuốt ve, chỉ hùng hục như trâu húc mả cho để xả stress cho mình, còn không để tâm đến cảm giác của vợ. Còn về phần chị Hà cũng cố gắng hoàn thành nghĩa vụ chứ không vui thú gì. 

Tá hỏa vì vợ đòi “đổi gió”

Nghe đồng nghiệp bàn tán về những màn yêu đương nóng bỏng, lại khoe về kinh nghiệm giữ nhiệt huyết phòng ngủ, chị Hà cũng thấy chột dạ. Được một người bạn mách buồng ngủ phải chú ý đến phong thủy thì tình yêu mới bền chặt, chuyện yêu đương mới  “sùng sục” được, chị Hà cũng về tìm cách thay đổi.

Nhân dịp chồng đi công tác, chị Hà thay đổi toàn bộ phong cách buồng ngủ. Sơn tường màu vàng nhạt chị thay bằng giấy dán tường màu đen - nghe đâu hợp với mệnh Thủy của chị. Chăn gối cũng thay bằng màu xanh lét cũng hợp với mệnh cho “kích tình”. Giường ngủ cũng bị quay hướng ngược lại. Chị Hà còn đi xin thày ít bùa để yểm vào gối để chồng chạy không thoát “lưới yêu” của vợ. Trên tường, chị Hà cũng treo thêm nhiều bức ảnh trai gái đang trần trụi ôm ấp nhau, hi vọng chồng nhìn vào sẽ thêm phần phấn khích. 

imgẢnh minh họa

Để nhanh có con trai đúng năm, chị Nguyễn Bích Vân (Thanh Hóa) không chỉ “nhuộm” đỏ phòng ngủ mà còn bắt chồng “ăn chay” trước khi rụng trứng 10 ngày, rồi đo nhiệt độ cơ thể để rình đúng thời gian rụng trứng thì dựng chồng dậy lúc 3h sáng. Chị Vân còn yêu cầu chồng thực hiện tư thế “độc” để độ thâm nhập được sâu sắc hơn. Đã thế, chị còn bấm đồng hồ để anh phải “xuất binh” đúng giờ thày phán. Từ lúc vợ báo cáo kịch bản “đúc con trai”, anh Dũng đã đổ mồ hôi hột nhưng muốn chiều vợ nên cũng bấm bụng thực hiện.

 

Tháng đầu tiên không có kết quả, tháng thứ 2, thứ 3 lại phải thực hiện gieo giống đúng ngày đẹp, giờ vàng, anh Dũng bực bội, giương cờ trắng. “Làm sao có hứng để yêu đương khi bị dựng dậy lúc 3h sáng. Uống thuốc, ngâm chân, xoa bóp bằng thuốc do “thày yểm”, đến khi hành sự lại nghe sự điều khiển của vợ lúc nào nhanh, lúc nào chậm, giờ nào “khai hỏa”. Bây giờ nhìn thấy vợ cũng thấy ngán ngẩm lắm rồi” – anh Dũng tâm sự. 

Còn anh Nhân cũng chết lặng người khi bước vào căn phòng toàn đen tối thui, chẳng ăn nhập gì với ga gối màu xanh nước biển. Nhìn lên tường lại có vô số những bức ảnh trai gái quấn vào nhau, gợi cảm chưa thấy đã bực bội. Theo chân con trai vào phòng, mẹ anh Nhân cũng xấu hổ quay mặt đi. Sau đó, bà yêu cầu hai vợ chồng đến nói chuyện, giáo dục về việc quan hệ vợ chồng phải ý tứ, gia đình còn có mẹ già, con nhỏ, không thể để các hình ảnh chướng mắt như vậy khiến con cái sớm bắt chước theo thì hỏng. Ngay tối đó, hai vợ chồng chẳng thử yêu được mà còn cãi nhau tưng bừng.  

Theo ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh – Nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương, ngôi nhà thường được ví như một cơ thể sống, có chỗ nạp, chỗ thải. Phòng ngủ lại là bộ phận quan trọng của ngôi nhà, không chỉ giúp mọi người nghỉ ngơi, nạp năng lượng mà còn gắn kết tình cảm vợ chồng. Do đó, phong thủy phòng ngủ rất quan trọng. “Phòng ngủ phải giúp con người sảng khoái, phấn khích, tình yêu được bồi dưỡng, nhờ đó thì chuyện tình dục mới sung mãn được” – ông Tuấn Anh nhấn mạnh. 

Ông Tuấn Anh cho biết, phòng ngủ quan trọng nhất là phải thông khí, nếu không có ban công thì cũng phải có phòng vệ sinh, đảm bảo luồng khí luôn được lưu thông, có lợi cho sức khỏe và tình cảm. Nếu phòng chỉ có cửa vào thì sẽ bị bế khí, vợ chồng hay cãi nhau.

Giường ngủ cũng nên kê ở góc xéo với cửa, bên trên trần không vướng xà - dễ cho cảm giác nặng nề. Cũng không nên để gương chiếu thẳng vào giường. Ngoài ra, trần nhà cũng không nên quá thấp, không nên để ánh mặt trời chiếu thẳng vào giường ngủ lúc buổi sáng, nếu có thì nên có dèm che. Theo ông Tuấn Anh, màu sắc trong nhà nên có màu chủ đạo hợp với mệnh của chủ nhà, chứ không phải cả nhà đều sơn màu đỏ choét, vàng khè cho hợp mệnh Thổ, hay xanh lét cho hợp mệnh Thủy… Còn buồng ngủ không nhất thiết phải hợp mệnh mà nên dùng các màu sáng như trắng, xanh nhạt, vàng nhạt vì đây là những màu sắc đem lại cho người ta cảm giác thư thái, nghỉ ngơi. “Một số “chuyên gia” cho rằng màu đỏ là màu của tình dục nên thường đưa ra lời khuyên nên trang trí buồng ngủ màu đỏ là sai lầm. Vì màu đỏ là màu “chiến đấu” khiến người ta bức bối, nóng nực, chỉ thêm bực mình, vợ chồng nóng giận hơn mà thôi” – ông Tuấn Anh chia sẻ.

Tụt hứng vì đang yêu vợ đòi… đuổi chuột

Ông Nguyễn Ngọc Quyết - Giám đốc Trung tâm bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ phụ nữ (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ, người Việt thường có quan niệm “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”, do đó, bao nhiêu đẹp đẽ, lịch sự thì bày hết ở phòng khách, còn phòng ngủ thì luộm thuộm, xấu xí, thậm chí tống tất cả chổi cùn rế rách vào buồng ngủ. Rất nhiều người (đa số là các ông chồng) khi đến Trung tâm đều phàn nàn về việc người vợ của mình không chú trọng trang trí buồng ngủ, dọn dẹp sạch sẽ nên người chồng không có cảm hứng yêu đương. 

Anh Đinh Văn Hòa (Đông Anh, Hà Nội) bị vợ bắt quả tang ngoại tình. Anh đau khổ chia sẻ, anh vẫn có tình cảm với vợ, vì vợ anh vốn là người phụ nữ khỏe mạnh, nết na, yêu chồng, thương con nhưng khổ nỗi lại tiết kiệm thái quá. Chiếu cũ cũng không thích vứt vì nằm thấm mồ hôi. Màn rách cũng vá chằng vá đụp lại để dùng “vì chỉ che muỗi cần gì đẹp”. Nhà có chuột, vợ anh bê cả nồi cá khó, bồ thóc vào giường ngủ để đuổi chuột. “Anh bảo làm sao có cảm hứng khi nằm trên chiếc giường ẩm mốc, khăn khẳn mùi quần áo cũ. Kinh khủng nhất là khi tôi đang hành sự “ngon trớn” thì cô ấy vùng dậy… đuổi chuột. Cơ thể tôi khỏe mạnh nhưng cứ bước vào buồng ngủ là lạnh hết cả cảm hứng. Cuối cùng bị một cô gái quyến rũ. Mà điều khiến tôi thích ở cô gái đó chỉ là chiếc giường ngủ luôn thay đệm thơm phức” – anh Hòa thở dài. 

“Kể cả vợ chồng vừa cưới nhau mà bước vào phòng ngủ bẩn thỉu, lôi thôi, hôi hám, tối tăm thì cũng chẳng có cảm hứng được. Do đó, để tạo lửa cho chuyện yêu đương thì các cặp vợ chồng nên bày trí phòng ngủ sáng sủa, trang nhã, gọn gàng. Có thoải mái, thư giãn thì “lửa yêu” mới bùng lên được. Buổi tối trước khi lên giường cũng không nên nói đến các đề tài gây tranh cãi, mâu thuẫn. Người vợ- người chồng nên để ý đến tâm trạng, tình cảm của bạn đời để kịp thời chia sẻ, an ủi lẫn nhau. Khi tâm trạng thoải mái thì cảm xúc mới thăng hoa được” – ông Quyết cho biết. 

 

Theo ông Tuấn Anh, do nhà cửa chật chội nên người Việt thường kết hợp rất nhiều “chức năng” như làm việc, đọc sách, máy tập thể dục hoặc ngủ cùng với con. Điều này khiến cho mọi người khi bước vào phòng ngủ lại tiếp tục mang tâm trạng lao động cực nhọc mà khó có thể tưởng tượng ra chuyện yêu đương, âu yếm lẫn nhau. Chuyện vợ chồng không thể thăng hoa nếu trong phòng ngổn ngang tã lót, khai mùi nước tiểu trẻ em. Càng khó có thể “mần ăn” tới nơi tới chốn nếu vừa làm vừa lo con thức giấc.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem