Tuyển nữ Việt Nam 5-0 Hong Kong (Trung Quốc): Tỏa sáng từ âm thầm

Chính Minh Thứ tư, ngày 24/09/2014 08:27 AM (GMT+7)
Tiếp nối những “đốm lửa” mang tên U19, Olympic Việt Nam, chiều qua (23.9), các nữ tuyển thủ Việt Nam đã chơi hết mình để góp phần cộng hưởng thành ngọn lửa lớn xua tan giá lạnh của bóng đá nước nhà…
Bình luận 0

Đến giờ, nhiều người vẫn nghĩ chính U19 là niềm cảm hứng, giúp “ngọn lửa” cuồng nhiệt trong lòng mỗi người hâm mộ Việt Nam bùng cháy. Nhưng thực tế, trong sâu thẳm, chính các cô gái theo nghiệp “quần đùi áo số” mới là những người duy trì “lửa” đam mê. Quên đi những sở thích bản năng son phấn, mua sắm... ngày thường, họ đã tận hiến ngay từ khi biết làm quen với trái bóng. Đơn giản, có người con gái nào không đam mê mà sẵn sàng đuổi theo trái bóng, nắng cháy da từ ngày này sang tháng khác?

Yêu những tuyển thủ nữ, người hâm mộ Việt Nam không buồn khi chúng ta không thể giành vé dự World Cup 2015, và vẫn dõi theo những bước chân của Kiều Trinh, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt… trên hành trình khẳng định giá trị tại ASIAD 2014. Sự cảm thông khiến nhiều người chẳng những không giận chút nào mà còn thương các cô gái nước nhà rất nhiều nhà sau trận thua 0-5 trước CHDCND Triều Tiên trong trận ra quân tại bảng C. Để rồi tất cả lại được tận hưởng niềm vui, sự phấn khích khi thầy trò HLV Mai Đức Chung thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5-0 chiều qua.

Chiến thắng đó đủ để đưa tuyển nữ Việt Nam lọt vào tứ kết ASIAD 2014- điều mà chúng ta không thể làm được 4 năm trước tại ASIAD 2010 (Quảng Châu, Trung Quốc). Nhưng điều tuyệt vời hơn nhiều là khi chứng kiến các tuyển thủ nữ dành sự tôn trọng đặc biệt cho đối thủ. Trong trận đấu, họ đã chơi hết mình, và sau trận đấu khi bắt tay đối thủ, không hề có một sự cười cợt nào. Tuyển nữ Việt Nam hiểu kết quả 5-0 chỉ đơn thuần là một chiến thắng không phản ánh chính xác trình độ giữa 2 đội (CHDCND Triều Tiên cũng chỉ thắng được Hongkong 5-0). Điều quan trọng là cả hai đội đều chơi cởi mở với một tinh thần thể thao cao thượng.

Lặng lẽ, âm thầm như thế, tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ không tiến sâu hơn được nữa ở ASIAD 2014. Nhưng câu chuyện về những cô gái “thắp lửa” cho bóng đá nước nhà thì có lẽ sẽ để lại nhiều ấn tượng. Điều này, lứa U19 Việt Nam còn phải học tập “đàn chị” rất nhiều!

Thêm 5 HCĐ, Việt Nam tạm xếp hạng 10

Cũng trong ngày thi đấu 23.9, đoàn Thể thao Việt Nam đã tạo được ít nhiều dấu ấn. Đáng nói nhất là việc kình ngư Ánh Viên đoạt HCĐ lịch sử ở nội dung 400m hỗn hợp tại ASIAD 2014.

Ở môn wushu, võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng kết thúc bài biểu diễn thái cực quyền với số điểm 9,62. Thành tích này cộng với số điểm ở phần thi thái cực kiếm là 9,62, Thanh Tùng đạt tổng điểm là 19.24 và đoạt HCĐ. 

Trong một ngày wushu tạo điểm nhấn rất rõ và mang về nhiều hy vọng, võ sĩ Bùi Trường Giang đã vượt qua đối thủ Soukaphone Khamla (Lào) ở trận bán kết tán thủ hạng 56kg nam và giành quyền vào trận chung kết thi đấu ngày hôm nay (24.9). Ở nội dung tán thủ 60kg nữ, võ sĩ Tân Thị Ly thua Wang Cong (Trung Quốc) 0-2 trong trận bán kết và giành HCĐ. Hạng cân 75kg nam tán thủ, Ngô Văn Sỹ thua Kim (Hàn Quốc) 0-1 ở bán kết, cũng nhận HCĐ. Môn đấu kiếm nội dung ba cạnh đồng đội nam, Việt Nam thua chủ nhà Hàn Quốc 25-45 và nhận HCĐ. 

Tính tới hết ngày thi đấu 23.9, đoàn Thể thao Việt Nam giành 1 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ, tạm xếp thứ 10 toàn đoàn.
Long Nguyên

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem