Tuyển thủ U23 Việt Nam phản lưới, B.Bình Dương hú hồn trước CLB Indonesia

Song Minh Thứ tư, ngày 26/06/2019 17:40 PM (GMT+7)
Chiều nay, B.Bình Dương đã làm khách của PSM Makassar (Indonesia) ở trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Điểm nhấn tạo nên kịch tính của cuộc đọ sức này chính là pha đánh đầu phản lưới nhà của tuyển thủ U23 Việt Nam Hồ Tấn Tài.
Bình luận 0

Ở trận bán kết lượt đi, B.Bình Dương đã thắng PSM Makassar 1-0 bằng pha lập công duy nhất của tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Tiến Linh.

Với quyết tâm phải có bàn thắng để hy vọng đi tiếp, chủ nhà Makassar đã cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Trần Đức Cường.

img

Ở tuổi 35, Lê Tấn Tài vẫn công-thủ toàn diện ở vòng tròn giữa sân trong màu áo B.Bình Dương. Ảnh: AFC

Trong khi đó, B.Bình Dương với vai trò "nhạc trưởng" của Lê Tấn Tài đã cho thấy sự "khó chịu" trong thế trận phòng ngự-phản công sở trường.

Thực tế, bộ đôi ba ngoại binh cao to của đội bóng xứ vạn đảo là Markkanen (số 9, người Phần Lan) - Marc Klok (số 10, Hà Lan) - Pluim (số 80, Hà Lan) đã gặp rất nhiều khó khăn trước những pha áp sát của hàng thủ B.Bình Dương.

Sự lão luyện trong cách điều nhịp lối chơi của Lê Tấn Tài luôn giúp cho đội khách đến từ đất Thủ Dầu Một tạo được sự an toàn cần thiết, trước khi đưa ra những đường chuyền dài vượt tuyến phản công.

Nếu như chính xác hơn trong những tình huống dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn đối phương lần lượt ở phút 37, 44, thì Tiến Linh, Luiz đã có thể mở tỷ số cho B.Bình Dương.

img

Chân sút ngoại Luiz đã đánh đầu mở tỷ số cho B.Bình Dương trong chuyến làm khách của Makassar chiều nay. Ảnh: AFC

Nhưng các CĐV đất Thủ Dầu Một không phải chờ đợi lâu. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, nhận đường tạt bóng hoàn hảo của Hồ Tấn Tài bên cánh phải, Luiz (số 10) đã bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa B.Bình Dương vượt lên.

Không còn gì để mất, sau giờ nghỉ, Makassar "chơi tất tay" cho mặt trận tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc nhất là pha đánh đầu chệch cột dọc của Markkanen phút 56.

Đáp lại, B.Bình Dương cũng có những tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng Hồ Tấn Tài và Mansaray đều không thể tận dụng thành công để đặt dấu chấm hết cho trận đấu.

Vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của B.Bình Dương thì bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 75.

img

Hồ Tấn Tài đã chơi hay, ngoại trừ tình huống đánh đầu phản lưới nhà khiến B.Bình Dương phải trải qua những giây phút hú hồn trên đất Indonesia. Ảnh: I.T

Từ đường tạt bóng của Zamrun (số 7-Makassar) bên cánh phải, Hồ Tấn Tài chịu sức ép của các tiền đạo cao to của đội chủ nhà trong vòng cấm đã đánh đầu phản lưới nhà giúp đối phương gỡ hòa 1-1.

Sức ép tiếp tục được Makassar gia tăng mãnh liệt lên khung thành B.Bình Dương trong khoảng 15 phút cuối trận.

Phút 87, từ quả phạt góc bên cánh phải của Zamrun, hậu vệ người Australia Aaron Evans (số 2) lên tham gia tấn công đã có cơ hội nhận bóng ở tư thế thoải mái đệm lòng cơ bản nâng tỷ số lên 2-1.

Thời gian sau đó, B.Bình Dương tiếp tục phải nỗ lực "chịu đòn" từ đội bóng Indonesia và đã trụ vững thành công.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng là pha đột phá táo bạo trước khi dứt điểm trong tư thế đối mặt của Mansaray (số 21-B.Bình Dương) nhưng không thắng được thủ môn Mokodompit.

Thua trận 1-2 và hòa chung cuộc 2-2 sau 2 lượt đi-về nhưng B.Bình Dương vẫn vượt qua Makassar để giành vé vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Đối thủ của B.Bình Dương trong trận chung kết khu vực sẽ là Hà Nội FC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem