U19 Việt Nam “xách dép” cho U16 Việt Nam?

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 24/09/2016 06:03 AM (GMT+7)
Tối qua (22.9), cả U19 Việt Nam và U16 Việt Nam đều bước vào những trận đấu quan trọng. Thế nhưng kết quả và màn trình diễn của mà cả hai mang về lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như U16 Việt Nam mang về niềm tự hào, thì U19 Việt Nam là cả một nỗi thất vọng.
Bình luận 0

Vào 17h30 chiều qua (22.9), U16 Việt Nam bước vào trận đấu thuộc lượt cuối bảng B vòng bảng giải U16 châu Á 2016 với U16 Kyrgyzstan. Trong thế bị dẫn trước từ khá sớm, nhưng đội bóng của HLV Đinh Thế Nam vẫn chơi bình tĩnh để lội ngược dòng thắng lại 3-1, qua đó giành vé vào chơi ở vòng tứ kết, mang tới niềm vui vô bờ bến cho các CĐV ở quê nhà. Vào 25.9 tới, U16 Việt Nam sẽ đụng U16 Iran và nếu thắng, họ sẽ làm được điều như ĐT futsal Việt Nam từng làm, đó là giành vé tham dự World Cup (World Cup U17).

img

Tình cảnh trái ngược của U16 Việt Nam và U19 Việt Nam.

Trước khi trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Kyrgyzstan khép lại, U19 Việt Nam cũng bước vào trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2016 với U19 Australia. Tưởng như với lợi thế sân nhà, thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ có một trận đấu tưng bừng để cùng U19 Thái Lan góp mặt tại chung kết. Nhưng không, họ đã gây thất vọng tràn trề khi thi đấu thiếu nhiệt, liên tục bị đối phương ghi bàn rồi thua chung cuộc với tỷ số 2-5.

Đáng nói là khi trận đấu còn khoảng 15 phút, hầu hết khán giả trên sân Hàng Đẫy đã lũ lượt bỏ về. Rõ ràng, CĐV khó có thể cảm thông với lối đá hời hợt thiếu trách nhiệm của U19 Việt Nam. Trước đó, trên nhiều fanpage về bóng đá Việt, NHM cũng cảm thấy thất vọng về những gì thầy trò Hoàng Anh Tuấn thể hiện tại giải và khẳng định đó là lý do vì sao họ không đến sân cổ vũ. Theo ghi nhận từ phóng viên, chưa bao giờ một giải đấu do VFF đứng ra tổ chức và có hẳn một ĐTQG góp mặt mà NHM lại tới sân èo ọt đến như vậy.

Xét theo khía cạnh chuyên môn, thì đúng là U19 Việt Nam đã thể hiện quá thất vọng so với U16 Việt Nam. Ngay trận mở màn, U19 Việt Nam đã bị đối thủ dưới cơ cầm hòa 0-0, những trận sau, họ thắng, nhưng cũng không thực sự thuyết phục. Các cầu thủ ít khi có các đường chuyền một chạm, thường chỉ đưa bóng ra biên rồi treo vào, chứ không có các mảng miếng từ trung lộ.

Theo chiều ngược lại, U16 Việt Nam nhanh chóng vượt qua nỗi đau thua tan tác trước U16 Nhật Bản để liên tiếp ngược dòng trước U16 Australia và U16 Kyrgyzstan trong thế bị dẫn trước. Trước các đối thủ được đánh giá cao hơn, U16 Việt Nam luôn tự tin cầm bóng, phối hợp một chạm rất nhuyễn, thực hiện nhiều miếng đánh đa dạng, từ ngoài biên cho tới trung lộ và sẵn sàng có những pha đột phá cá nhân khiến đối phương bất ngờ. Những gì U16 Việt Nam thể hiện thực sự khiến NHM mãn nhãn và mang tới niềm tin về một thế hệ thành công trong tương lai, nó trái ngược hẳn với một bộ mặt bạc nhược, thiếu hồn của U19 Việt Nam...

“Ông Hoàng Anh Tuấn nên học tập HLV Đinh Thế Nam - truyền lửa cho cầu thủ chiến đấu hết mình với các đổi thủ trên cơ và chiến thắng bằng lối chơi bóng nhỏ, đẹp mắt... Chứ không nên chăm chăm vào lối chơi bóng dài, ra biên tạt cánh và thiên về thể lực, rồi khi thi đấu không như ý hay thua trận thì đổ lỗi thế này thế kia”, độc giả Dũng Nhân bình luận về màn trình diễn của U19 Việt Nam và U16 Việt Nam thông qua cách 2 HLV xây dựng lối chơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem