U21 Việt Nam dốc toàn lực “làm gỏi” U21 Thái Lan trong 90 phút?

Hà Phương Chủ nhật, ngày 25/12/2016 13:30 PM (GMT+7)
Sau khi U21 HAGL đã phải dừng bước sau loạt đá luân lưu 11m trước U21 Yokohama (Nhật Bản), niềm hy vọng của người hâm mộ chỉ còn biết đặt vào U21 Việt Nam ở trận bán kết 2 giải U21 quốc tế 2016 gặp U21 Thái Lan diễn ra chiều 25.12..
Bình luận 0

Một chi tiết ít người để ý đến là từ năm 2014 đến nay, U21 Việt Nam toàn… thua khi trận đấu phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Ở góc độ đó, dù biết U21 Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn và đã thể hiện được sức mạnh từ vòng bảng tới bán kết nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Đức sẽ phải tìm cách giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức.

img

U21 Việt Nam mới chỉ ghi được 1 bàn thắng tại giải U21 quốc tế 2016 trong trận ra quân gặp U21 Myanmar. Ảnh: I.T

Tại giải U21 quốc tế 2014, U21 Việt Nam sau khi đứng đầu bảng A (thắng U21 Singapore 3-0, hòa U21 Thái Lan 2-2) đã gặp U19 HAGL ở bán kết. Sau khi đá rất rát và cầm hòa U19 HAGL 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức, U21 Việt Nam đã để thua 3-4 trước U19 HAGL trong loạt sút luân lưu 11m, qua đó nhường vé vào chung kết cho những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn…

Một năm sau, U21 Việt Nam lại tái ngộ “những đứa trẻ nhà bầu Đức” trong trận bán kết giải U21 quốc tế 2015.  Lần này dù đã dẫn trước 2-1 nhờ các pha lập công của Xuân Mạnh, Lâm Ti Phông nhưng bàn gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 78 của Công Phượng đã buộc hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Và một lần nữa, U21 Việt Nam lại là những người thất bại với tỷ số luân lưu là 2-3 khi Văn Dũng, Xuân Mạnh, Văn Thành thi nhau đá hỏng.

Ở trận tranh giải Ba diễn ra sau đó với U21 Singapore, những tưởng U21 Việt Nam đã có được tấm HCĐ an ủi khi dẫn trước đội bạn trong phần lớn thời gian của trận đấu (Lâm Ti Phông ghi bàn ở phút thứ 64). Tuy nhiên đúng vào phút bù giờ cuối cùng, U21 Singapore tìm được bàn san bằng tỷ số 1-1. Và đến loạt “đấu súng”, U21 Việt Nam lại ngậm trái đắng khi để thua 5-6.

Với những thất bại liên tiếp trên chấm 11m những năm gần đây, có lẽ U21 Việt Nam sẽ phải cố gắng giải quyết trận bán kết chiều nay trong thời gian thi đấu chính thức, thay vì phải đi đến "nỗi ám ảnh" sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trong số 4 đội lọt vào bán kết giải U21 quốc tế báo Thanh niên năm nay, U21 Việt Nam là đội có hàng công kém nhất khi mới chỉ ghi được đúng 1 bàn kể từ đầu giải (do công của Dương Văn Hào trong trận ra quân gặp U21 Myanmar)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem