U22 Việt Nam thất bại tại vòng loại châu Á: Lo cho SEA Games

Thứ tư, ngày 04/07/2012 08:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi vòng loại U22 châu Á 2013, HLV Lư Đình Tuấn tỏ ra tự tin khi nói về mục tiêu đoạt 1 trong 2 tấm vé của bảng G dự vòng chung kết. Nhưng thực tế là U22 Việt Nam đã phải đối mặt với những kết quả đầy thất vọng…
Bình luận 0

“Thử kêu, đốt tịt”

Không phải tới bây giờ, mà trong quá khứ, bóng đá Việt Nam thường “thử kêu, đốt tịt”. Từ đội U23 đến đội tuyển quốc gia, cứ thi đấu giao hữu thì chơi rất tưng bừng nhưng khi vào giải chính thức lại “xìu xìu ển ển”. Người hâm mộ kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn, mà điển hình là những lần các đội tuyển lỗi hẹn với Cúp vô địch Tiger Cup 1998, SEA Games 2003, 2005… và gần nhất là SEA Games 2009, AFF Cup 2010. Trớ trêu hơn, tại AFF Cup 2008-nơi mà Việt Nam đăng quang ngôi vô địch lại là giải đấu mà trước đó thầy trò HLV Calisto đã trải qua loạt 10 trận giao hữu không biết mùi chiến thắng (?!).

img
Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn còn rất nhiều việc phải làm trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 2013.

Ở góc độ đó không biết nên buồn hay vui khi đội U22 dưới trướng HLV Lư Đình Tuấn đã thất bại đau đớn tại vòng loại U22 châu Á 2013 vừa kết thúc hôm qua (3.7). Ngay trước khi bước vào giải đấu này, U22 Việt Nam đã có hai trận giao hữu trên đất Thái Lan thắng U22 Maldives 5-0 và lội ngược dòng hạ chủ nhà U22 Thái Lan 2-1. Đáng ra, những kết quả đó phải mang tới sự hưng phấn cần thiết cho các học trò HLV Lư Đình Tuấn, thay vì kéo theo những trái đắng ở vòng loại U22 châu Á: Thua ngược Đài Loan (1-2), Myanmar (1-3), thua Malaysia 0-3. Tất cả những gì U22 Việt Nam làm được chỉ là chiến thắng 9-0 trước đối thủ yếu nhất bảng U22 Philippines.

VFF sẽ “mổ xẻ” thất bại

Có thể thấy rõ sự thiếu ổn định trong lối chơi của U22 Việt Nam. Những người thi đấu nổi bật nhất vẫn là một số gương mặt hiếm hoi từng được trao nhiều cơ hội thi đấu V.League: Văn Quyết (Hà Nội T&T), Quốc Phương (Thanh Hóa), Đình Hoàng, Hoàng Thịnh (SLNA) và đặc biệt là cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân. Nhưng từng đó là chưa đủ để vực dậy một tập thể gồm nhiều nhân tố mới lần đầu chơi bên cạnh nhau và còn quá non kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong các trận đấu tại vòng loại U22 châu Á, U22 Việt Nam đều nhập cuộc tốt và đã có những thời điểm làm chủ thế trận nhưng hàng công lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. Công chưa tốt, thủ lại quá tồi khi mắc nhiều sai lầm “chết người” để đối phương khai thác. Bản thân thủ môn Bửu Ngọc-“lá chắn thép” của CS.Đồng Tháp ở V.League cũng không chứng minh được mình là một chỗ dựa vững chắc bên trong khung gỗ của đội U22. Đội trưởng Văn Quyết cũng chưa thể khẳng định mình như một đầu tàu biết cách đưa đội nhà vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của một trận đấu.

Chiều qua, U22 Việt Nam đã thi đấu trận cuối cùng tại bảng G vòng loại U22 châu Á gặp U22 Hàn Quốc. Trước đối thủ nhỉnh hơn về mọi mặt, U22 Việt Nam đã thua với tỷ số 0-2.

Thực tế, lứa U22 hiện nay gồm các cầu thủ sinh năm 1991-1992 là lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 2013. Từ nay đến đó vẫn còn hơn 1 năm nữa, nhưng rõ ràng những trận thua trước các đối thủ trong khu vực như U22 Malaysia (đội bóng thường xuyên thắng Việt Nam trong các cuộc đối đầu gần đây từ cấp độ đội U23 tới đội tuyển quốc gia) và U22 Myanmar, khiến các quan chức VFF không khỏi lo lắng.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Ngô Lê Bằng - Tổng Thư ký VFF cho biết: “Ngày 4.7, tôi và một số thành viên trong Hội đồng HLV quốc gia sẽ vào TP.HCM để chuẩn bị có cuộc họp mổ xẻ, rút kinh nghiệm với Ban huấn luyện đội U22. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, hướng khắc phục trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ lắng nghe những tâm sự của họ sao cho tìm được tiếng nói chung, làm sao tốt nhất cho đội U22 nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem