Uất nghẹn ghen tuông, vung dao giết người yêu

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 16:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vân hỏi: "Thằng Hòa là gì của em?" Ba trả lời: “Người yêu tôi”. "Thế anh là gì của em?". Ba trả lời: “Anh chỉ là thằng thương hại”. Cơn giận bốc lên, Vân dùng dao chém vào cổ làm Ba chết.
Bình luận 0

Ngày 15.3, tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù giam đối với Nguyễn Thành Vân (SN 1988, trú khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 13.9.2012, Vân nghe tin người yêu của mình là chị Tăng Thị Thu Ba (SN 1994, trú tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang tâm sự với Trần Quốc Hòa (SN 1994, trú ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) tại phòng trọ ở khối phố Hương Chánh, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ).

img
Bị cáo Vân lãnh án 7 năm tù giam vì chém chết người yêu.

Khi vào trong phòng Thu Ba, Vân hỏi: "Bạn bè thì ngồi nói chuyện thôi chứ tại sao phải đóng kía cửa?" Ba trả lời: "Tôi thích vậy".  Quá tức giận, Vân đến kệ chén trong phòng Ba lấy con dao. Lúc nói chuyện, Vân hỏi: "Thằng Hòa là gì của em?" Ba trả lời: “Người yêu tôi”.  "Thế anh là gì của em?". Ba bảo: “Anh chỉ là thằng thương hại”.

img
Người nhà nạn nhân Thu Ba tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Quá bức xúc trước câu trả lời của người yêu, Vân dùng dao chém vào cổ làm Ba chết. Sau khi gây án, Vân đến Công an TP. Tam Kỳ đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Được biết, ngoài án 7 năm tù ra, Vân còn phải bồi thường cho gia đình người bị hại với số tiền hơn 90 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem