Ung thư giai đoạn cuối vẫn muốn giữ con, sản phụ trải qua cuộc phẫu thuật "2 trong 1" nguy kịch

Diệu Linh Thứ năm, ngày 08/09/2022 06:39 AM (GMT+7)
Khi mang thai 25 tuần thì phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, người mẹ vẫn cố gắng chịu đựng đau đớn, không điều trị ngay mà giữ con cho bằng được.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ của Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản TW vừa tiến hành mổ cấp cứu 'bắt con' cho bệnh nhân Phan Thị Thu T. mang thai 31 tuần bị ung thư giai đoạn cuối.

Cuộc phẫu thuật "nghìn cân treo sợi tóc" khi bệnh nhân suy yếu, chảy máu nhiều từ khối u.

Ung thư giai đoạn cuối vẫn kiên quyết giữ con

Bệnh nhân là chị Phan Thị Thu T (28 tuổi, quê tại Phú Thọ) và mang thai lần 3. Đến khi thai ở giai đoạn 25-26 tuần bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng hạ vị kèm ra máu âm đạo rỉ rả.

Khi đi khám tại Bệnh viện K, qua thăm khám và kết qủa cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối (giai đoạn 4A). Loại ung thư chị gặp là u lympho Non hodgkin (còn có tên gọi là ung thư hạch không Hodgkin), là một loại của ung thư hệ bạch huyết.

Ung thư giai đoạn cuối vẫn muốn giữ con, sản phụ trải qua cuộc phẫu thuật "2 trong 1" nguy kịch - Ảnh 1.

Ekip phẫu thuật của Bệnh viện K Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiến hành phẫu thuật 'bắt con' và phẫu thuật điều trị ung thư cho mẹ. Ảnh BVCC

Với tình trạng bệnh của chị, nếu phẫu thuật loại bỏ khối u hay xạ trị đều sẽ ảnh hưởng đến sự sống của thai nhi. Nhưng nếu không điều trị ngay thì bệnh của chị sẽ chuyển nặng, nguy hiểm đến tính mạng của cả 2 mẹ con.

Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ tư vấn, chị T vẫn mạnh mẽ khẳng định: "Em muốn giữ con".

Để giữ sức khỏe mẹ và bé, các bác sĩ Bệnh viện K quyết định trao đổi cùng Bệnh viện Phụ sản Trung ương theo dõi sát sự phát triển của khối u cho chị T. và kéo dài tối đa tuần tuổi thai kỳ.

Ca phẫu thuật "2 trong 1" cam go

Đầu tháng 9/2022, chị T. thấy xuất hiện ra máu âm đạo nhiều hơn. Qua thăm khám và theo dõi cho bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhận định máu âm đạo chảy từ khối u. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã trao đổi ngay với Bệnh viện K và chuyển người bệnh sang Bệnh viện K để tiến hành phẫu thuật.

Ung thư giai đoạn cuối vẫn muốn giữ con, sản phụ trải qua cuộc phẫu thuật "2 trong 1" nguy kịch - Ảnh 2.

Bé trai chào đời cất tiếng khóc vang dội. Ảnh BVCC

Cuộc hội chẩn diễn ra ngay trong đêm trực ngày 6/9, các chuyên gia của hai bệnh viện đánh giá khối u to sùi loét chiếm toàn bộ cổ tử cung, chảy máu nhiều, các bác sĩ đã để gạc âm đạo cầm máu nhưng do khối u lớn, hoại tử nên không cầm được máu.

Cùng với đó bệnh nhân có hiện tượng chuyển dạ, cơn co tử cung đã có, và đưa ra phương án mổ "bắt con" cho sản phụ và cắt toàn bộ tử cung để cầm máu cho bệnh nhân T. ngay trong đêm.

Ca mổ được cân nhắc, tính toán kỹ càng để đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và thai nhi.

Chỉ ít phút sau ca mổ diễn ra, đúng 21h00 bé trai nặng 1,6 kg chào đời, tiếng khóc của em như khiến niềm vui vỡ òa với ekip mổ, bé được chuyển về Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc.

Người mẹ tiếp tục ở lại bàn mổ để được phẫu thuật cắt bỏ khối u.

TS.BS Phạm Thị Diệu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại phụ khoa (Bệnh viện K Trung ương) cho biết, nguy cơ chảy máu trong mổ là rất lớn: "Cùng lúc chúng tôi phải thực hiện 2 cuộc phẫu thuật, mổ bắt con và cắt khối u cho bệnh nhân. Khối u trong cổ tử cung kích thước quá lớn và ống cổ tử cung cũng rất to đã xóa hết ranh giới giải phẫu. Vì sản phụ mổ đẻ, thân tử cung chưa co hồi nên càng làm mất các mốc giải phẫu, gây nhiều khó khăn cho bác sĩ trong mổ, cắt bỏ khối u mà không làm tổn thương thêm cho bệnh nhân".

Ung thư giai đoạn cuối vẫn muốn giữ con, sản phụ trải qua cuộc phẫu thuật "2 trong 1" nguy kịch - Ảnh 3.

Khối u được lấy ra từ cơ thể sản phụ khá lớn. Ảnh: BVCC

Theo TS Hà, trong mổ bác sĩ nhận thấy có tổn thương u cổ tử cung kích thước 6x10cm, mủn nát hoại tử, chảy máu, vì vậy ekip đã cắt toàn bộ tử cung cho bệnh nhân T.

Do mất máu nhiều trước đó, bệnh nhân đã được hồi sức tích cực và truyền 4 đơn vị hồng cầu, 4 đơn vị huyết tương. Sau 1 ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Chồng chị T chia sẻ: "Nhìn thấy 2 mẹ con như vậy, gia đình tôi mừng lắm. Mong cho con trai tôi phát triển khỏe mạnh, vợ sức khỏe hồi phục tốt. Gia đình tôi thực sự cảm ơn bác sĩ 2 bệnh viện đã giúp vợ tôi dù mang bệnh vẫn mẹ tròn con vuông".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem