Uruguay - Hà Lan: Chờ một cú sốc

Thứ ba, ngày 06/07/2010 12:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trên lý thuyết, Hà Lan được đánh giá cao hơn Uruguay nhưng thực tế chưa chắc đã đi theo chiều hướng ấy bởi trái bóng tròn luôn đem lại những bất ngờ.
Bình luận 0
img
Uruguay đang trông chờ vào phong độ của Diego Forlan.

Sức mạnh Hà Lan

Hà Lan mạnh, nhưng như thế không phải là tất cả. Đội bóng của HLV Bert van Marwijk có thể đang sở hữu trong tay rất nhiều hảo thủ cùng một lối chơi tương đối ấn tượng. Thế nhưng, Uruguay cũng chẳng chịu kém cạnh. Họ cũng là một đội bóng có tên có tuổi tại khu vực Nam Mỹ với lối chơi rất kỹ thuật và chặt chẽ.

Tại giải đấu này, Hà Lan đã chứng minh họ là một đối thủ mạnh và đáng được nể trọng. Sự tập trung cao độ trong mỗi trận đấu cùng sự hợp lý về chiến thuật giúp đội quân của Bert van Marwijk thu được rất nhiều những chiến thắng ấn tượng. Tiêu biểu nhất cho thành công của đội hình mà Bert van Marwijk đã xây dựng đó là chiến thắng tuyệt vời trước Brazil ở trận tứ kết. Đó là một cuộc lội ngược dòng cực kỳ ấn tượng và nó thể hiện được hết sức mạnh của đội bóng có biệt danh “cơn lốc da cam” này.

Tuy nhiên hãy đừng vội coi thường Uruguay. Hà Lan có thể được đánh giá cao hơn bởi sự chặt chẽ trong lối chơi cùng sự hợp lý trong cách triển khai bóng và lựa chọn đấu pháp trong từng trận đấu. Còn Uruguay cũng là một đội bóng mà tính kỷ luật luôn là điểm nổi bật. Sự ngẫu hứng của các cầu thủ chính là điểm khác biệt so với Hà Lan. Vẫn là cái chất Nam Mỹ thường thấy, Uruguay luôn biết cách tạo nên những sự đột biến trong những thời điểm quyết định.

Uruguay trông chờ Forlan

So với Hà Lan, Uruguay thường không được đánh giá cao bằng. Thế nhưng quá khứ lại chứng minh điều ngược lại. 4 lần đối mặt trước đây, Hà Lan mới chỉ thắng được đúng 1 trận và thua tới 3 trận. Đó là một sự minh chứng rõ ràng cho tính bất ngờ của cặp đấu này cho dẫu điều đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Với Uruguay, việc có mặt tại vòng bán kết đã có thể coi là mục tiêu được hoàn thành. Họ không kỳ vọng nhiều đến thế tại giải đấu này.

Chính vì lẽ đó, họ sẽ là đội có tâm lý hưng phấn và thoải mái hơn ở trận đấu này. Với những chuyên gia về kỹ thuật và tốc độ như Forlan, Fernandez, Pereira hay Arevalo, sự hưng phấn sẽ giúp họ chơi tốt hơn và nguy hiểm hơn. Cho dù vắng chân sút số một là Suarez (vì bị treo giò), họ vẫn cứ là một đối thủ cần phải dè chừng. Một khi Forlan đang có được phong độ cực tốt, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Trong khi ấy, Hà Lan được đánh giá cao hơn nhưng với sức ép lần đầu tiên làm nên lịch sử, họ sẽ khó dám bung hết lực để chơi tấn công quyết liệt ở trận đấu này. Và nếu như thực hiện điều đó, cơ hội thắng dành cho họ cũng sẽ là không nhiều. Uruguay chơi phòng ngự phản công rất tốt và họ sẵn sàng tạo nên một bất ngờ ở trận đấu này. Hãy chờ xem.

HLV Bert van Marwijk: Cảnh báo cầu thủ

Trước trận bán kết với Uruguay, HLV Bert van Marwijk cảnh báo các học trò: "Sẽ rất sai lầm nếu nghĩ Hà Lan dễ dàng vượt qua đội bóng từng 2 lần vô địch World Cup. Mục tiêu của chúng tôi là danh hiệu vô địch thế giới, do đó không ai được chủ quan khi điều này chưa thành hiện thực".

Cho đến nay, nhiều người vẫn có thể chỉ trích lối chơi của HLV Bert van Marwijk. Nhưng tất cả sẽ đồng cảm với thầy trò HLV Bert van Marwijk nếu đặt mình vào sự lựa chọn: Hoặc Hà Lan chơi đẹp, quyến rũ như (thậm chí hơn) hình ảnh của chính họ trong quá khứ để rồi thất bại; hoặc chơi lạnh lùng, thực dụng để vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử? Rõ ràng, con đường mà Hà Lan đang đi thật chông chênh, lắm chông gai nhưng cần phải thử để giúp họ bay bổng, say men chiến thắng trong ngày hội bóng đá thế giới, chứ không chỉ "bay" trong cảm giác ảo gắn với những nuối tiếc quá khứ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem