Vận đen của "cỗ xe tăng"

Thứ bảy, ngày 10/07/2010 05:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo tâm linh của người phương Tây, những gì liên quan đến con số 13 đều không may mắn.
Bình luận 0

Nhiều người bảo có điềm báo chẳng lành cho tuyển Đức khi Mueller lại nhận một thẻ vàng lãng xẹt vì để tay chạm bóng trong trận tứ kết với Argentina. Và có lẽ "điềm báo chẳng lành" ấy đã đúng.

Sau trận đấu với Tây Ban Nha, người Đức sẽ nhớ Thomas Mueller da diết. Trochowski (người đá thay vị trí của Mueller) chỉ làm tròn vai trò hỗ trợ phòng ngự, trong khi chẳng có được pha lên bóng nào ra hồn. Điều đó khiến tuyển Đức gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công từ hai cánh, làm vỡ tam giác tấn công bên hành lang phải khiến Lahm không có người phối hợp và cũng chẳng dám dâng lên.

Sự vắng mặt của Muller trong trận bán kết với Tây Ban Nha đã thêm một lần nữa khẳng định may mắn sẽ không thuộc về những ai sở hữu con số xui xẻo đó. Vận đen ám số 13 tuyển Đức. Tại World Cup 2002, tuyển Đức thua Brazil 0-2 và theo nhiều người Đức, mọi thứ có thể khác nếu họ không vắng số 13. Khi đó, tiền vệ Ballack số 13 đã không thể tham gia chung kết vì đủ "quota" thẻ vàng.

Thứ sáu ngày 13 là ngày đáng sợ nhất của dân châu Âu. Có người bảo nên bỏ chiếc áo số 13 đi, vận mệnh sẽ đổi thay. Cũng có thể lắm!

(Công ty Chíp Sáng, Quận 3. TP.HCM)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem