Tối 31.12, trước thời khắc bước sang năm mới 2019, hàng nghìn người dân có mặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn... để tham gia các chương trình đếm ngược..
Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh trên đường Đinh Tiên Hoàng, đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên được đón giao thừa Tết dương tại Thủ đô.
Thời tiết đạt ngưỡng 11 độ C, rất lạnh giá. Chính vì thế, nhiều em nhỏ đi chơi được bố mẹ trang bị quần áo, mũ ấm rất cẩn thận.
Bắt đầu từ 21h, dòng người đổ về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tượng đài Lý Thái Tổ, Nhà hát Lớn ngày càng đông, đây cũng chính là những địa điểm tổ chức chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2019.
Nhiều khách du lịch nước ngoài ăn Tết tại Việt Nam. "Chúng tôi muốn cảm nhận không khí Tết ở một nước khác, và Việt Nam là một địa điểm tuyệt vời", chị Lynda (du khách đến từ CH Séc cho biết).
Một năm có một lần, nên các bạn trẻ tranh thủ mọi lúc để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Khoảng 22h30 phút, các khu vực ở trung tâm bờ hồ Hoàn Kiếm trở nên chật chội. Dòng người đông như nêm, phải di chuyển từng bước rất chậm.
Một du khách đến từ Anh thổi kèn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, anh cho biết muốn kiếm thêm thu nhập để về nước nên hôm nay, đúng ngày Tết tây đã có mặt tại đây để biểu diễn.
Khuôn mặt hân hoan của mỗi du khách quốc tế có mặt tại Hà Nội.
Nhiều người còn tranh thủ vẽ ký họa chân dung ngay cạnh cầu Thê Húc.
Gần 23h, khu vực phố Hàng Khay giao với Tràng Thi.
Dù giá rét và phải chen chúc, đi bộ nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi.
Một chương trình Countdown (đếm ngược) tổ chức tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Trước thời khắc bước sang năm mới, ai ai cũng hân hoan, mong một năm 2019 nhiều niềm vui, hạnh phúc và nhiều thắng lợi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.