Váy cưới cần đâu phải phô trương?

Huân Y Thảo Thứ bảy, ngày 27/12/2014 03:00 AM (GMT+7)
Chẳng ai chê trách khi bạn diện một chiếc váy ít hơn số tiền bạn có hay không đủ nổi bằng danh tiếng của bạn.
Bình luận 0

Tôi thích những chiếc váy cưới đơn giản và ý nghĩa như của siêu sao Angelina Jolie. Không cần cầu kỳ, không cần phô trương. Chỉ cần là màu trắng, vừa vặn với dáng người và nếu được những người tôi yêu quý tạo ra nữa thì càng tuyệt!

img

Váy cưới chỉ cần đơn giản, không cần phô trương (Ảnh minh họa)

Tôi nhất định sẽ mặc một chiếc váy như thế trong lễ cưới của mình. Đơn giản thôi mà nhiều ý nghĩa. Chứ cứ phô phang quá, lộng lẫy quá có khi lại không hay.

Tôi biết những người giàu có, nhất là các ngôi sao nổi tiếng bây giờ hay có xu hướng đầu tư thật công phu cho chiếc váy của ngày trọng đại. Chiếc váy ấy, nếu không được một nhà thiết kế tên tuổi thực hiện, thì cũng của một thương hiệu đình đám thế giới, và kèm theo vô số tiểu tiết như đá quý, ren hảo hạng thêm vào.

Không thể phủ nhận những chi tiết ấy khiến cho các ngôi sao, vốn đã có nhan sắc hơn người lại càng thêm lộng lẫy. Nhưng đôi khi tôi lại thấy những sự phô trương đó có phần như làm quá. Thay vì khoe hạnh phúc, thứ nhiều người đang khoe là “đẳng cấp”, là danh tiếng và tiền bạc chứ không phải là thứ gì thiêng liêng nữa rồi.

Báo chí đợt này đang xôn xao về đám cưới sắp diễn ra của một cặp đôi nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Xôn xao nhất có lẽ là vì chiếc váy cưới được đồn đoán có giá lên tới nửa tỷ đồng của cô ca sĩ xinh đẹp. Song cũng một nguồn tin khác lại cho hay, thực chất cô ca sĩ ấy chỉ muốn thổi phồng giá váy lên chứ giá trị thật của nó có khi chỉ bằng một phần mười con số đưa ra.

Tôi vốn ngưỡng mộ chuyện tình lâu năm và cũng mừng cho lễ cưới của cặp đôi ấy như bao người hâm mộ khác. Nhưng biết được tin kia, thoáng có chút buồn bã. Có lẽ họ chưa đủ hạnh phúc và nổi tiếng, nên muốn thêm nếm mỗi thứ một ít cho bằng cái giá trên trời của chiếc váy kia.

Tình yêu và hạnh phúc vốn là những điều thiêng liêng. Sở hữu nó, người ta chẳng cần đến nhiều tiểu tiết để làm cho mình rạng rỡ. Vốn dĩ cô ca sĩ kia đã đẹp lắm rồi, thì cho dù cô có mặc một chiếc váy bình thường đến đâu, trông cô vẫn sang chảnh và kiêu sa hơn người khác nhiều lần. Nhưng chắc muốn hơn thiên hạ thêm chút nữa, nên cô cứ để mặc truyền thông chạy quanh chiếc váy giá “ảo” của mình.

img

Có lẽ chưa đủ nổi tiếng và hạnh phúc, nên cô thổi phồng giá chiếc váy của mình lên (Ảnh minh họa)

Mơ ước về một chiếc váy cưới đẹp lúc nào cũng là mơ ước chính đáng và dễ dàng cảm thông. Song cũng chẳng ai chê trách khi bạn diện một chiếc váy ít hơn số tiền bạn có hay không đủ nổi bằng danh tiếng của bạn.

Và lễ cưới nên là kết quả của tình yêu và minh chứng cho hạnh phúc. Nó không cần là nơi khoe khoang sự xa xỉ và càng không nên là công cụ để mua thêm danh lợi.

Mong ai đó đủ hiểu, và tỉnh táo như bao lâu nay vẫn vậy!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem