VĐV marathon Pháp “gạt đổ nhiều chai nước” ở Olympic 2020: Cố tình chơi xấu?

TM Chủ nhật, ngày 22/08/2021 14:10 PM (GMT+7)
VĐV marathon Pháp Morhad Amdouni gây tranh cãi trên mạng xã hội vì đoạn video cho thấy anh gạt toàn bộ chai ở trạm tiếp nước trên đường đua ở Olympic 2020. Mới đây, VĐV này đã lên tiếng phân trần.
Bình luận 0

Marathon nam là nội dung điền kinh cuối cùng tại Olympic 2020 và được tổ chức sáng 8/8/2021 tại thành phố Sapporo. Ở nội dung hấp dẫn này, ngoài việc đương kim vô địch Eliud Kipchoge (Kenya) bảo vệ thành công HCV ở Rio 2016 khi về nhất với thời gian 2:08:38, thì có một sự việc khác khiến cộng đồng chạy bộ và báo giới cũng rất quan tâm.

Tại một điểm tiếp nước trên đường chạy, một đoạn video ghi lại được cảnh Morhad Amdouni (Pháp) đánh đổ một hàng chai nước được xếp sẵn phục vụ các VĐV, trước khi chộp được một chai cho mình. Chàng trai 33 tuổi sau đó được nhiều chỉ trích về hành động được cho là “chơi xấu đối thủ” này khi những người chạy sau anh đã không lấy được nước uống.

VĐV marathon Pháp “gạt đổ nhiều chai nước” ở Olympic 2020: Cố tình chơi xấu? - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại sự việc Morhad Amdouni làm đổ hàng loạt chai nước trong ngày thi marathon nam Olympic Tokyo 8/8/2021

"Các bạn nghĩ gì về việc Amdouni làm đổ cả một hàng chai nước trước khi lấy chai cuối cùng", Ben St Lawrence, cựu vận động viên chạy đường dài Australia, đặt câu hỏi trên Twitter khi chia sẻ video.

Video ghi lại sự việc đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên Twitter. Nhiều người cáo buộc vận động viên Pháp gạt đổ các chai nước trên bàn để làm mất sức các đối thủ của mình, trong khi một số người chỉ trích hành vi của Amdouni phi thể thao.

"Trong video, rõ ràng anh đang cố ngăn người phía trước mình lấy chai nước", một người dùng Twitter cho hay.

Một người khác cho rằng những người bảo vệ hành động của Amdouni đang nhầm lẫn: "Anh ta thấy chính xác những gì mình làm và không gặp bất kỳ khó khăn nào khi lấy chai nước cuối cùng", người này nêu ý kiến, trong khi một người khác bình luận: "Không thể nào không phải cố ý. Tinh thần thể thao của anh ta thật tồi tệ".

Trước những lùm xùm đó, Morhad Amdouni mới đây đã lên tiếng khi đăng tải những đoạn viết trên các tài khoản mạng xã hội của mình.

“Những chai nước rất trơn. Khi tôi cố chộp lấy chai nước đầu tiên thì trượt và chúng bị đổ hàng loạt. Khi chạy với tốc độ nhanh và mệt mỏi như vậy, bạn không thể tỉnh táo để làm việc đó bình thường được. Nhưng tôi gửi lời xin lỗi các VĐV khác về việc này” - Morhad Amdouni viết.

Ở cuộc thi lần này, tuyển thủ người Pháp về đích thứ 17 với thời gian 2:14:33. Có 106 VĐV tranh tài nhưng chỉ có 76 người hoàn thành, 30 người phải bỏ cuộc. Eliud Kipchoge giành HCV marathon nam thứ hai liên tiếp khi đã từng đăng quang tại Rio (Brazil) 5 năm trước. Giành HCB là Abdi Nageeye (Hà Lan) với thành tích 2:09:58 còn VĐV Bashir Abdi (Bỉ) giành HCĐ với thông số 2:10:00.

VĐV marathon Pháp “gạt đổ nhiều chai nước” ở Olympic 2020: Cố tình chơi xấu? - Ảnh 2.

Morhad Amdouni giải thích về sự cố và xin lỗi các VĐV cùng thi hôm đó

Morhad Amdouni tham dự hai nội dung tại Olympic Tokyo. Trước khi về hạng 17 marathon nam, anh chàng sinh năm 1988 này xếp hạng 10 nội dung 10000m với thành tích 27:53.58.

Trước đây, Amdouni cũng có một số thành tích nổi bật như giành HCV 10000m nam giải vô địch châu Âu 2018, hạng 8 Paris Marathon 2019 với thông số 2:09:14…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem