VĐV thể thao khuyết tật Nguyễn Thị Hải: Phía sau là tổ ấm yêu thương

Lê Giang Chủ nhật, ngày 04/06/2023 16:45 PM (GMT+7)
Với cú đẩy 8,60m, Nguyễn Thị Hải đem về chiếc HCV thứ 3 cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Para Games 2023 trên đất Campuchia. Động lực để cô giành chiến thắng chính là tổ ấm yêu thương đang chờ đợi.
Bình luận 0

Chiều 4/6, tại Phnom Penh, nội dung đẩy tạ của bộ môn điền kinh tại Para Games 2023 bước vào chung kết. Dưới cái nắng gắt. Nguyễn Thị Hải không có đối thủ ở hạng thương tật F57. Cú đẩy đạt thành tích 8,60m giúp cô giành chiếc HCV một cách thuyết phục. Hơn người giành HCB là Reni Ariyanti của Indonesia với 7,57m. Đây là chiếc HCV thứ 3 của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Para Games 2023.

VĐV thể thao khuyết tật Nguyễn Thị Hải: Phía sau là tổ ấm yêu thương	 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hải giành HCV nội dung đẩy tạ hạng thương tật F57. Ảnh: FBNV.

Cô gái Nghệ An cũng bị liệt chân từ nhỏ, 18 tuổi, cô rời gia đình ở Nghệ An xin vào Câu lạc bộ mái ấm tình thương An Bình (TPHCM) học nghề. Tại mái ấm này, Hải và Cao Ngọc Hùng gặp nhau và câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa hai người bắt đầu từ đó. Hải (sinh năm 1985) thuộc lứa đàn chị vì nhiều hơn Cao Ngọc Hùng tới 5 tuổi. Nhưng, điều đấy không gây khoảng cách, nhất là khi đam mê thể thao làm cầu nối họ đến gần như hơn. Suốt 10 năm ròng, họ vừa là chị em, là đồng đội cùng nhau luyện tập 3 nội dung sở trường là ném lao, ném đĩa, đẩy tạ, rồi cùng nhau thi đấu nhiều giải quốc tế.

VĐV thể thao khuyết tật Nguyễn Thị Hải: Phía sau là tổ ấm yêu thương	 - Ảnh 2.

Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải cùng nhau thi đấu tại Para Games 2023 trên đất Campuchia. Ảnh: FBNV.

"Tôi và vợ tôi đến với nhau nhờ sợi dây kết nối là thể thao, đây thật sự là điều bất ngờ với tôi. Từ khi tập luyện ở nhà thi đấu chúng tôi đã cùng giúp đỡ nhau, cô ấy luôn động viên tôi mỗi khi mệt mỏi, giúp tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tự nhủ bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa để thành công. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi chính là hôm ngỏ lời yêu với bà xã. Bởi nói ra lời yêu với cô ấy thực sự rất khó. Trước đó, tôi thường cùng cô ấy đi tập và đi học tiếng Anh. Nhưng tình yêu đã khiến tôi cảm thấy đoạn đường đó ngắn, đặc biệt là không có một chút nào mệt mỏi", Cao Ngọc Hùng chia sẻ.

Trong cuộc sống, hai người là cặp bạn thân, cùng nhau sẻ chia những buồn vui, khó khăn. Năm 2014, Hùng và Hải kết hôn, trong sự chung vui của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Tới nay, cả hai đã có một cô con gái và cậu con trai lành lặn, kháu khỉnh đáng yêu. 

Với Nguyễn Thị Hải, bên cạnh niềm vui của những tấm huy chương là sự háo hức ngày về trong vinh quang chiến thắng và được gặp 2 đứa con bé bỏng sau bao ngày xa nhớ. 

VĐV thể thao khuyết tật Nguyễn Thị Hải: Phía sau là tổ ấm yêu thương	 - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Hải luôn nỗ lực tập luyện vì phía sau cô là mái ấm gia đình. Ảnh: FBNV.

Dù ở sân tập thường ngày, đến những đấu trường trong nước, quốc tế, cô luôn làm với tất cả khát khao nghị lực trên mỗi đường đua thể thao, cùng chinh phục chiến thắng. Cuộc sống còn bộn bề khó khăn, nhất là với những VĐV khuyết tật. Song Nguyễn Thị Hải vẫn luôn có niềm tin và nghị lực vươn lên. Bởi phía sau cô là tổ ấm yêu thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem