Về làng náo nức xem SEA Games

Chủ nhật, ngày 13/11/2011 08:26 AM (GMT+7)
Dân Việt - Làng Cipule nằm bên dòng kênh Curug cách Jakarta khoảng 60km. Tại làng có một chiếc hồ, đây là nơi tổ chức bộ môn Canoeing (chèo thuyền). Hai ngày qua, ngôi làng bé nhỏ yên bình này đã trở nên rộn ràng, tưng bừng.
Bình luận 0
img
Một màu xanh ngát của đồng cỏ cùng những cây dừa xanh mang đậm chất quê tại Indonesia
img
Đường làng bằng nhựa còn mới để chào đón lễ hội SEA Games
img
 Các em bé mầm non chào đón các VĐV, PV tới nơi thi đấu
img
 Dịch vụ ăn uống, đồ lưu niệm mang đậm chất vùng miền được những người nông dân tại ngôi làng Cipule bày bán dọc đường vào hồ Cipula
img
 
img
 Hình thêu quốc kỳ của các Quốc gia tham dự SEA Games đang được người thợ may này gắn vào chiếc áo gió để bày bán
img
Trong những ngày này, nhà trường đều cho các em học sinh nghỉ học để tới cổ vũ cho đội nhà cũng như các VĐV của các nước tới thi đấu 
img
 
img
 Quang cảnh nơi diễn ra lễ hội
img
 Nhiều người nông dân tạm gác lại công việc đồng áng để đi xem hội
img
 Một người đàn ông đang dang dở công việc, vác luôn bao cỏ để tới dự hội
img
 Những tràng pháo tay cùng những nụ cười trên khuôn mặt của người nông dân Indonesia
img
 
img
 Ngày hội diễn ra trong thời tiết nắng gắt tuy nhiên nhiều người cũng có cách che nắng hiệu quả để xem hội
img
 Kết thúc lễ hội người dân lại ra về trở lại với công việc thường ngày
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem