“Vé” World Cup cho Việt Nam: Không cái gì từ trên trời rơi xuống!

Chính Minh Thứ ba, ngày 13/02/2018 18:12 PM (GMT+7)
Cuối năm qua, khi huyền thoại Manchester United Ryan Giggs tới Việt Nam và nói về giấc mơ dự World Cup 2030, cộng đồng mạng xã hội đã “ném đá” cực kỳ khí thế. Nhưng thử hỏi, trước khi đội tuyển futsal cùng đội U20 Việt Nam “bay” tới World Cup thì có ai nghĩ điều đó có thể là sự thật?
Bình luận 0

“Chiến đấu” để hiện thực hóa giấc mơ

Gặp gỡ báo chí đầu năm 2018, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực VFF bày tỏ: “Trong một số cuộc tiếp xúc với tôi, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc khẳng định phải học bóng đá Việt Nam (BĐVN). Những năm qua, bóng đá Trung Quốc đầu tư rất nhiều tiền nhưng thành tích các đội tuyển quốc gia của họ lại phập phù. Còn chúng ta đã có đội tuyển futsal, đội U20 dự World Cup”.

img

img

img

Đội U20 Việt Nam đã hòa U20 New Zealand tại FIFA U20 World Cup 2017.   Ảnh: I.T

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “BĐVN trong năm 2017 đã có những thành công. Các đội U16, U19, U23, đội tuyển quốc gia nam, đội tuyển quốc gia nữ, futsal nam giành quyền góp mặt tại vòng chung kết châu Á. Phải làm sao cho các đội trẻ thường xuyên có mặt tại vòng chung kết châu Á. Sau đó, khi hội đủ mọi yếu tố, chúng ta sẽ nghĩ tới đấu trường thế giới. Đội futsal, đội U20 là những đội đã hội đủ các yếu tố và có mặt tại World Cup”.

Câu hỏi đặt ra là có phải ngẫu nhiên, may mắn mà đội tuyển futsal Việt Nam có thể dự World Cup 2016 và đội U20 Việt Nam giành được vé dự FIFA U20 World Cup 2017?

Mọi so sánh luôn khập khiễng và càng khập khiễng hơn khi đặt tấm vé dự World Cup futsal bên cạnh suất dự FIFA U20 World Cup. Nhưng có 1 điểm chung là đội tuyển futsal và U20 đều là những con người mang trong mình đầy niềm tin, khát khao, đam mê và dám ước mơ. Họ biết cách chiến đấu, vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng để biến ước mơ thành hiện thực.

Sẽ chẳng có may mắn nào nếu đội tuyển futsal Việt Nam không thi đấu kiên cường, liên tiếp bám đuổi để gỡ hòa “ông kẹ” Nhật Bản 4-4 ở những giây phút cuối cùng của trận đấu, trước khi giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu, qua đó giành vé dự World Cup.

Càng chẳng có may mắn nào nếu U19 Việt Nam với thế hệ được đánh giá thấp hơn so với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… không tự tin chơi và chiến thắng đội bóng hàng đầu châu lục như U19 CHDCND Triều Tiên (2-1), hòa U19 UAE 1-1, hòa U19 Iraq 0-0. Đỉnh điểm là ở trận tranh vé dự World Cup với chủ nhà vòng chung kết U19 châu Á 2016 Bahrain. Với ý chí thép, kỷ luật chiến thuật tuyệt vời, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thắng nghẹt thở 1-0 bằng pha lập công lịch sử của Trần Thành – chàng trai xứ Huế mộng mơ!

Thực tế, trong khoảng 4 năm qua, lẽ ra BĐVN còn có thể dự World Cup thêm 1 lần nữa nếu đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bản lĩnh hơn, thay vì quá căng cứng, để thua “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan 1-2 ngay trên sân Thống Nhất trong cuộc đọ sức tranh vé dự World Cup 2015.

Hình ảnh các cô gái Việt Nam khóc nức nở trong buổi chiều giữa tháng 5.2014 là nỗi buồn của cả nền bóng đá. Thế hệ những Kiều Trinh, Kim Hồng, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Muôn… đã nỗ lực nhiều năm và đã định danh trên đấu trường SEA Games, giải vô địch Đông Nam Á. Họ xứng đáng được một lần “bay” tới ngày hội bóng đá nữ thế giới nhưng cuối cùng vận may đã ngoảnh mặt!

World Cup 2030 hơn cả một cái đích…

img

 Ryan Giggs và Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (thứ 3 từ phải qua) tin rằng BĐVN có thể dự World Cup nếu làm tốt công tác đào tạo trẻ.   Ảnh: Đàm Duy 

Sở dĩ người viết nhắc lại những kỷ niệm vui-buồn của BĐVN kể trên là để khẳng định thêm 1 điều: Trong cuộc sống cũng như trong bóng đá, không có điều gì là không thể nếu chúng ta biết nỗ lực tột cùng, chắt chiu những cơ hội nhỏ nhất để khắc tên mình vào dòng chảy lịch sử thể thao nước nhà.

Đó cũng là tất cả những gì Ryan Giggs và Paul Scholes – 2 huyền thoại Manchester United muốn truyền đạt trong những ngày ở Việt Nam cuối năm qua với vai trò giám đốc bóng đá và cố vấn kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Theo Giggs, với các cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất là giúp họ tìm thấy tiềm năng và tự tin biến tiềm năng đó thành khả năng, phát huy hết nó trên sân cỏ.

“Với kinh nghiệm 20 năm chơi bóng và 2 năm kinh nghiệm quản lý hệ thống đào tạo trẻ, tôi mang theo tất cả tâm huyết tới đây giúp các cầu thủ trẻ đạt ước vọng của mình. Họ chính là tương lai của BĐVN. Chúng ta có 13 năm để giúp những cầu thủ hiện đang ở độ tuổi U13-U15 trưởng thành. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam có thể tham dự World Cup 2030. Chúng ta phải tin mình có thể làm được điều đó. Tôi và Paul Scholes cùng chơi ở Manchester United, chúng tôi có ước mơ và đã đạt được ước mơ của mình bằng cách lao động miệt mài trên sân tập, hoàn thiện mình từng giờ, từng ngày”.

Một chi tiết không thể không nhắc tới để thấy ước mơ World Cup 2030 thật gần nếu tất cả cùng đồng lòng, ươm mầm tài năng trẻ ngay từ bây giờ; và sẽ rất xa nếu những thành phần tham gia BĐVN từ các cổ động viên, cầu thủ, HLV, lãnh đạo đội bóng… không có niềm tin và chỉ biết… nằm mơ!

Theo quyết định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), kể từ World Cup 2026, số đội dự ngày hội bóng đá thế giới sẽ tăng từ 32 lên 48. Theo phân bổ thì châu Á sẽ được tăng thêm 3,5 suất, cụ thể là được 8 “vé” dự World Cup 2026, thay vì 4,5 “vé” như trước. Nghĩa là cơ hội của đội tuyển Việt Nam tăng gần gấp đôi!

Một dữ liệu có thể tham khảo thêm là tại ASIAN Cup 2007, thế hệ Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Quang Thanh… dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl đã đặt mốc son lọt tới tận tứ kết (8 đội mạnh nhất châu Á). Ở giải đấu đó, với tư cách chủ nhà 1 bảng đấu, Việt Nam đã thắng UAE 2-0, hòa Qatar 1-1 và chỉ chịu thua Nhật Bản 1-4 ở vòng bảng. Tới tứ kết, thầy trò HLV A.Riedl chấp nhận thua Iraq 0-2 – đội sau đó trở thành nhà vô địch.

Xa hơn nữa, trong 1 trận đấu ở vòng loại ASIAN Cup 2004 diễn ra hồi tháng 10.2003, Việt Nam với thành phần là các tuyển thủ U23 cũng dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl đã thắng Hàn Quốc – đội mới giành hạng tư World Cup 2002 với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng lịch sử ngày đó là Văn Quyến.

Vậy thì tại sao không thể mơ tới ngày đội tuyển BĐVN dự World Cup 2030 khi bóng đá trẻ Việt Nam đang ngày càng phát triển ổn định với điểm sáng là các “lò” HAGL, Viettel, PVF, Hà Nội FC… Chẳng những thế, chúng ta còn tới 4 năm kể từ World Cup 2026 để “rút kinh nghiệm” lần cuối (?!).

Có ai đó đã nói, thành công không phải là ngẫu nhiên mà là cả một quá trình làm đúng liên tiếp. Nếu mỗi “mắt xích” trong hệ thống BĐVN được làm chuẩn xác ngay từ lúc này, thì ngay cả khi không thể dự World Cup 2030, chúng ta sẽ thấy cái đích World Cup 2034… gần hơn bao giờ hết, thay vì cứ mãi mơ hồ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem