Vết sẹo đẻ mổ khiến bà mẹ 43 tuổi cận kề cái chết

Thứ bảy, ngày 30/07/2016 09:34 AM (GMT+7)
Các bác sĩ nói rằng ruột của cô bị dính vào các vết sẹo đẻ mổ và bị xoắn lại, cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng và bắt đầu hoại tử. Họ đã phải loại bỏ 1,3m trên tổng số 6m ruột của cô.
Bình luận 0

Vào một buổi tối thứ 6 khoảng ba tháng trước, khi Sarah đang chờ chồng mình đi làm về, bỗng nhiên, cô cảm thấy đau nhói ở bụng và hông. Sarah nghĩ đó chỉ là đau bụng bình thường, vì vậy, cô quyết định đi tắm để thư giãn. Tắm xong, Sarah cảm thấy cơn đau trở nên dữ dội hơn. Cô ngã quỵ trên cầu thang. May thay, chồng cô, Andy trở về nhà đúng lúc. Anh nhanh chóng gọi cấp cứu. Họ thông báo sẽ có mặt trong vòng 40 phút nữa. Sarah không thể chờ đợi lâu như thế, vì vậy, Andy lái xe đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức.

Các bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho Sarah nhưng thuốc không hề có tác dụng với phần hông của cô. Sarah vô cùng hoang mang, cô kể lại: "Tôi tự hỏi liệu có phải mình bị đau ruột thừa hay thậm chí có thai ngoài tử cung".

img

Bức ảnh được chụp sau lần sinh mổ của Sarah.

2 giờ sáng, Sarah được đưa đi xét nghiệm. Cầm phim chụp siêu âm trên tay, cô đã ngỡ mình có một khối u. Nhưng không, mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn. Ruột của Sarah đang bị tắc và cô cần thực hiện phẫu thuật ngay lập tức. Andy đã về nhà trông chừng lũ trẻ, vì vậy, Sarah chỉ có một mình. Cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu rên rỉ vì đau đớn và nôn mửa liên tục trong phòng chờ phẫu thuật. 

Sáng hôm sau, Sarah thức dậy tại phòng hồi sức. Các bác sĩ nói rằng ruột của cô bị dính vào các vết sẹo mổ và bị xoắn lại, cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng và bắt đầu hoại tử. Họ đã phải loại bỏ 1,3m trên tổng số 6m ruột của cô. Bác sĩ giải thích thêm, các vết sẹo mổ có thể dính vào bên trong cơ thể người mẹ và gây tổn hại các cơ quan nội tạng. Sarah thậm chí đã bị nhiễm trùng máu.

img

Cô không bao giờ nghĩ rằng vết sẹo mổ có thể khiến cô cận kề cái chết.

Sau phẫu thuật, Sarah phải trải qua quá trình phục hồi khó khăn. Suốt một tuần trong bệnh viện, cô luôn phải đóng bỉm. Hằng ngày, Sarah liên tục đối mặt với chứng đầy hơi, tiêu chảy. Khi ruột của Sarah bắt đầu lành lại, cô đi vệ sinh liên tục trong 2 ngày. Điều đó khiến cô thực sự kiệt sức. Đoạn ruột bị cắt có chức năng hấp thụ Vitamin B12, vậy nên, Sarah phải đi tiêm bổ sung dưỡng chất này 3 tháng một lần. Thực đơn của cô cũng hoàn toàn thay đổi. Cô buộc phải hạn chế các thức ăn nhiều mỡ và giàu đạm.

Mặc dù Sarah đã và đang trải qua những tháng ngày thật tồi tệ, nhưng cô vẫn giữ tinh thần lạc quan: "Có lẽ đây là điều tồi tệ nhất xảy ra trong cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn đón nhận nó... Tôi sẽ hoàn toàn bình phục và tôi thực sự cảm thấy mình may mắn... Mọi người thường nói rằng tôi dũng cảm, nhưng tôi chẳng hề gan dạ đâu, tôi chỉ đang cố gắng làm hết sức mình để có thể vượt qua chuyện này thôi".

Theo Hà Thu (Ngoisao.net)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem