Vì sao Balotelli đã khóc sướt mướt?

Thứ hai, ngày 10/02/2014 09:29 AM (GMT+7)
AC Milan thua trận còn bản thân mình thì bị phân biệt chủng tộc, Mario Balotelli đã rưng rưng nước mắt khi rời sân ở phút 73 để nhường chỗ cho Giampaolo Pazzini. Những giọt nước mắt bất lực của “Ngựa chứng”.
Bình luận 0
Rạng sáng nay, AC Milan có chuyến làm khách tới San Paolo của Napoli. Đội khách vượt lên dẫn trước nhờ công của tân binh Taarabt ngay phút thứ 8, nhưng rồi sự chói sáng của Higuaín bên phía đối phương đã khiến họ phải ngậm ngùi nhận thất bại chung cuộc 1-3. Người buồn nhất có lẽ là Mario Balotelli. Không còn là thái độ ngạo nghễ như thường thấy, “siêu quậy” đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi ngồi khóc “ngon lành” trên băng ghế dự bị.

Trong suốt những phút trên sân, Balotelli đã chơi rất cố gắng, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm đối với khung thành Napoli, trong đó có tình huống mặt đối mặt đầy đáng tiếc với Pepe Reina. Không chỉ vậy, “Super Mario” còn nén nỗi căm tức bị các CĐV chủ nhà la ó, chế giễu để tập trung thi đấu. Nhưng khi bị thay ra ở phút 73, Balotelli đã như quỵ xuống.

 Balotelli đã khóc vì bị phân biệt chủng tộc?
Balotelli đã khóc vì bị phân biệt chủng tộc?

Balotelli lầm lũi bước lên ghế dự bị và rồi ngồi khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt bất lực khi chứng kiến AC Milan thi đấu bế tắc trước Napoli và tủi thân khi bị những kẻ thiếu văn hóa gièm pha. Nếu trong trường hợp AC Milan thắng trận hay đang có lợi thế, có lẽ Balotelli sẽ không ngần tỏ thái độ dương dương tự đắc, thậm chí đối chày, đối cối lại CĐV Napoli…

Phát biểu sau trận đấu, HLV Clarence Seedorf khẳng định, ông cảm thông với Balotelli và nhận trách nhiệm về thất bại tại San Paolo. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan lại một mực phủ nhận chuyện Balotelli khóc vì bị phân biệt chủng tộc. Theo ông, chuyện một cầu thủ khóc vì đội nhà thi đấu bế tắc và rồi thua trận là điều xưa này không hề hiếm.

“Tôi có thể nói gì về những giọt nước mắt của Balotelli? Đó là những giọt nước mắt của một cầu thủ chân chính. Nó thực sự rất đẹp. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy tủi thân vì ai đó chế giễu mình. Chúng ta không có bằng chứng nào cho thấy điều đó đó. Tôi muốn nói thêm về trận đấu. Một trận đấu mà chúng tôi đã chơi tồi, còn họ thì hay hơn hẳn”, Seedorf phát biểu.

Seedorf phủ nhận chuyện Balotelli khóc vì bị phân biệt chủng tộc, nhưng những đồng đội và người thân của tiền đạo này lại tin là như thế. Hậu vệ Ignazio Abate khẳng định, những giọt nước mắt của Balotelli không phải vì tức giận, mà nó đến từ sự thất vọng. Trong khi đó, Mario Enock Baruwah, anh trai của Balotelli thì một mực cho rằng, em trai mình đã bị phân biệt chủng tộc.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem