Vì sao bỏ Irina Shayk, Ronaldo dễ sa ngã và tụt dốc?

Tùng Lâm (theo El Pais) Thứ tư, ngày 21/01/2015 21:22 PM (GMT+7)
Trong hơn 5 năm cặp kè với Irina Shayk, Cristiano Ronaldo đã từ bỏ thói trăng hoa của mình, ít khi lai vãng tới các hộp đêm, tập trung cho sự nghiệp thi đấu... Nhưng giờ thì mọi thứ có thể sẽ khác.
Bình luận 0

Trước khi cặp kè với Irina Shayk vào đầu năm 2010, Cristiano Ronaldo là một tay chơi đích thực trên chốn tình trường. Rất nhiều người đẹp đã qua tay chủ nhà của Quả bóng vàng FIFA 2014.

Thậm chí để có con mà không phải ràng buộc hôn thú, anh từng thuê một người phụ nữ sinh cho mình bé Cristiano Ronaldo Jr với giá không dưới 10 triệu USD.

img

Chia tay Irina Shayk có thể khiến sự nghiệp của Ronaldo đi xuống.

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Ronaldo cặp kè với Irina Shayk. Trước vẻ mỹ miều của siêu mẫu người Nga, CR7 đã mê mẩn để rồi từ bỏ thói trăng hoa của mình. Anh chẳng còn quan tâm tới những người phụ nữ khác, ngoài bạn gái của mình. Những hộp đêm cũng chẳng còn mấy khi thấy sự hiện diện của siêu sao người Bồ Đào Nha. Một Ronaldo quậy phá, bốc đồng, thay người yêu như thay áo, đã biến thành một chàng trai “ngoan ngoãn”, chỉ biết ngày ngày cuốn quýt với Irina Shayk như một “đôi sam”.

Cũng kể từ thời điểm cặp kè với Irina Shayk mà sự nghiệp của Ronaldo ngày một thăng hoa. Trong màu áo Real Madrid, trung bình mỗi mùa anh ghi tới hơn 50 bàn thắng. Ngoài "chiến tích" cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành 1 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu cúp TBN, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup, anh còn 2 lần liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA... Rõ ràng, mối tình với Irina Shayk đã trở thành động lực quan trọng để CR7 vươn lên, đồng thời cũng giúp anh có một sự tập trung cao nhất.

Thế nhưng đùng một cái, chuyện tình lãng mạn giữa Ronaldo và Irina Shayk đã bất ngờ khép lại hồi giữa tuần trước. Ronaldo thông báo với gia đình mình rằng đã cắt đứt mối quan hệ với Irina Shayk, trong khi nàng người mẫu xứ Bạch Dương cũng chuyển trạng thái trên trang cá nhân trở lại chế độ độc thân, đồng thời xác nhận cô đã không còn liên lạc gì với CR7.

Bây giờ thì hai người đã tự do, có thể thoải mái tìm kiếm đối tác mới và thực tế thì điều này mang tới nỗi lo cho các CĐV Real Madrid. Một Ronaldo như con thiêu thân trở lại chốn tình trường sẽ mang lại những hệ lụy không mong muốn. Trước tiên, CR7 sẽ không còn duy trì được sự tập trung cần thiết, nhất là khi tìm một người phụ nữ khác thế vào chỗ của Irina Shayk vốn chẳng phải chuyện đơn giản. Không còn "người quản chế", rất có thể Ronaldo sẽ lại mò mẫm tới hộp đêm, quậy phá, nhậu nhẹt... Quan trọng hơn cả, tinh thần của Ronaldo cũng sẽ đi xuống. Hãy xem, anh đã chơi rất thất vọng trước Valencia và Atletico Madrid khi chuyện tình với Irina Shayk rạn nứt.

Trong quá khứ, không ít những con thiêu thân trên chốn tình trường đã có những cái kết chẳng mấy tốt đẹp. Adriano, Ronaldinho hay thậm chí cả “Người ngoài hành tinh” Ronaldo... đều xuống dốc không phanh khi lao vào những cuộc phiêu lưu tình ái, tiệc tùng triền miên. Một hậu phương vững chắc luôn là động lực để các cầu thủ phấn đấu, CR7 giờ đã không còn điều đó. Liệu anh có theo vết xe đổ của các bậc "tiền bối"?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem