Việc không dưng đừng để nảy chuyện đau lòng

Thứ hai, ngày 29/01/2018 08:36 AM (GMT+7)
Có những vụ việc mà khi nhìn lại, người ngoài cuộc và ngay cả người trong cuộc đều quá nuối tiếc trước phản ứng đã xảy ra. Được gì, oai gì, khẳng định gì không biết; chỉ rõ điều còn lại là tổn thương, là mất mát và cả sự bất bình…
Bình luận 0

Ngày 24.1, cơ quan CSĐT, CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang khẩn trương củng cố hồ sơ về vụ án dùng súng bắn chết người xảy ra tại TP Hạ Long. Nghi phạm trong vụ án này là Hoàng Mạnh Ơn, SN 1971, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đến cơ quan CSĐT, CA tỉnh Quảng Ninh đầu thú, giao nộp khẩu súng gây án sau 3 ngày bỏ trốn.

Theo tài liệu của CQCA: Khoảng 16g30, ngày 19.1, Phùng Văn Mạnh, SN 1994, trú tại phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh điều khiển xe ô tô tải BKS 14C-130.81 lưu thông theo hướng từ ngã 3 phường Hà Khẩu rẽ sang đường.

Cùng lúc đó, Nguyễn Xuân Trường, SN 1974, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long điều khiển xe máy đến đây. Do đi nhanh và phanh gấp nên xe của Trường bị ngã ra đường. Giữa hai xe, hoàn toàn không xảy ra va chạm.

img

Đối tượng Hoàng Mạnh Ơn. ẢNH:T.H

Nghĩ rằng mình phanh gấp là do phản ứng trước xe ô tô tải, Trường cố điều khiển xe máy đuổi theo Mạnh đến tận nhà. Tại đây hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Bực bội, Mạnh điện thoại cho hai anh em Bùi Đức Hào, SN 1984 và Bùi Đức Huy, SN 1990; cùng trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long đến trợ giúp. Khi hai thanh niên này kéo đến, thấy phía Mạnh đông người, Trường nhanh chân rời đi. Vì cơn bực chưa được xả nên 17g45 cùng ngày, Trường rủ vợ là Hoàng Thị Kim Oanh cùng anh Lê Công Tuấn Anh, SN 1993, trú tại huyện Hoành Bồ cùng 3 người nữa quay trở lại nhà Mạnh để giải quyết. Tại đây, hai bên lại tiếp tục xảy ra xô xát. Giữa lúc đó, Hoàng Mạnh Ơn (là cậu ruột của Huy và Hào) cùng một số đối tượng do nhận được tin báo đã đến trợ giúp cho nhóm của Mạnh.

Khi vừa đến nơi, Ơn rút súng mang theo bắn thẳng vào ngực anh Lê Công Tuấn Anh khiến anh này gục xuống và tử vong tại chỗ. Sau khi nổ súng, Ơn cùng một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng- CA tỉnh Quảng Ninh phối hợp với CATP Hạ Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt hung thủ, làm rõ vụ án. Về phía Hoàng Mạnh Ơn, được sự động viên thuyết phục của gia đình và CQCA, ngày 22.1, đối tượng này đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khi nhận được điện thoại của các em, các cháu, Ơn cũng không nắm rõ được đầu đuôi sự việc; chỉ biết rằng phe mình đang “khó chịu” nên đối tượng đã xuất hiện và ra tay. Hậu quả nặng nề này là điều Ơn không lường trước và giờ đối tượng rất ân hận vì những gì mình đã gây nên.

Cuối tháng 11.2017, tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ cũng xảy ra một vụ án mạng xuất phát từ chuyện rất nhỏ. Đó là, sau khi hát và uống rượu, nhóm đông thanh niên vẫy taxi đi nhà nghỉ ngủ. Thấy đông người, anh Nguyễn Học Toàn, SN 1986, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ- là lái xe hãng Taxi Xuân Mai từ chối chở. Đang mở cửa định lên xe nhưng nghe câu từ chối, anh Hoàng Văn Hải, SN 1998, trú tại thị trấn Xuân Mai sập mạnh cửa xe. Từ việc này, giữa lái taxi và nhóm khách có lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Yếu thế, anh Toàn bị nhóm này đuổi đánh phải bỏ chạy. Sau khi những người đuổi đánh mình bỏ đi, lái taxi Nguyễn Học Toàn vẫn ấm ức vì bị “bắt nạt” nên đã gọi điện cho nhóm bạn trợ giúp. Biết tốp thanh niên đó về nhà Nguyễn Hữu Quý, SN 1988, trú tại khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ ngủ, nhóm bạn của Toàn gồm anh Lê Văn Việt, SN 1986; Trần Văn Tài, SN 1992; Nguyễn Quốc Hà, SN 1988; đều trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ đã vào nhà Quý để “nói chuyện”. Khi đến nhà Quý, anh Việt cầm gạch xông vào, lập tức bị Quý dùng kiếm tự chế đâm 1 nhát vào vùng bụng khiến anh Việt bị thương rồi tử vong sau đó. Với hành vi đã gây nên, Nguyễn Hữu Quý bị CQCA truy tố về hành vi Giết người.

Sau khi vụ án xảy ra, dư luận xã hội và nhân dân tại nơi Ơn và Quý sinh sống đều thấy rằng, việc hai đối tượng này gây nên là quá đáng tiếc; xuất phát từ thái độ xốc nổi trước một vụ việc rất nhỏ; nhất là khi cả nạn nhân và đối tượng đều không có mặt tại thời điểm ban đầu, không nắm được nội dung của sự việc. Tức hộ, giải quyết mâu thuẫn hộ bằng thái độ hậm hực, nóng vội sẽ gây nên hệ quả nghiêm trọng và nguy hiểm; bởi vậy rất cần sự tĩnh tâm từ chính người trong cuộc để những chuyện đau lòng không xảy ra.

Linh Anh (PL&XH)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem