Viết thư xin lỗi mẹ rồi treo cổ tự vẫn

Nguyệt An Thứ tư, ngày 25/06/2014 11:52 AM (GMT+7)
Để lại một bức thư với nội dung xin lỗi mẹ đã nhọc nhằn sinh thành và nuôi dưỡng mình bao năm qua rồi nam thanh niên treo cổ tự vẫn ngay chính trong căn nhà của mình.
Bình luận 0
Vào khoảng 18 giờ ngày 24.6, bà Nguyễn Thị Nhượng (ở khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đi làm đồng về đã hoảng hồn khi phát hiện con trai mình là Nguyễn Sỹ Nghĩa (SN 1988) treo cổ tự vẫn ở trong nhà. Ngay lập tức bà cùng người thân nhanh chóng đưa Nghĩa xuống, nhưng anh đã tử vong trước đó.

img

 
Người nhà đang chuẩn bị làm lễ mai táng cho Nguyễn Sỹ Nghĩa.

Bà Nhượng cho biết: “Trước đó khi 16 giờ cùng ngày, tôi nghe một người cháu nói là thấy Nghĩa nằm trên giường khóc lóc rất nhiều. Lúc đó tôi vội chạy về hỏi chuyện thì Nghĩa nói không có chuyện gì, vì vậy tôi tiếp tục lên nương để làm, đến chiều mới trở về nhà thì nào ngờ…”.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân phát hiện Nghĩa có để lại một bức thư với những dòng nhắn nhủ lại cho người em trai mình hãy cố gắng sống thật tốt, đừng suy nghĩ dại dột và hãy thay Nghĩa chăm sóc người mẹ già. Nghĩa cũng gửi lời xin lỗi đến người mẹ đã nhọc nhằn sinh thành, nuôi dưỡng mình... Cuối thư, Nghĩa dành những câu sau cùng để gửi lời đến một người bạn gái tên Hằng vì những chuyện đã xảy ra.

Được biết, Nghĩa là một thanh niên hiền lành, sống chan hòa với mọi người trong làng xóm. Hiện Nghĩa chưa lập gia đình, anh mới đi miền Nam làm ăn và trở về nhà được khoảng hơn 10 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem