Viettel FC đại thắng "5 sao" ở AFC Champions League

Song Minh Thứ ba, ngày 29/06/2021 23:00 PM (GMT+7)
Chơi lấn lướt trong suốt 90 phút thi đấu, Viettel FC đã đá bại Kaya FC-Iloilo (Philippines) 5-0 ở lượt trận thứ 2 bảng F, AFC Champions League 2021.
Bình luận 0

Viettel FC ghi 2 bàn trong 7 phút

Cách đây 3 ngày, Viettel FC không có sự phục vụ của 2 trụ cột Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng vì bị chấn thương đã chấp nhận thua đau ĐKVĐ AFC Champions League Ulsan Hyundai 0-1.

Đó là trận đấu mà các học trò HLV Jurgen Gede đã chơi phòng ngự kiên cường và chỉ chịu thua ở phút bù giờ với pha phản lưới nhà của Thanh Bình.

Viettel FC đại thắng ở AFC Champions League - Ảnh 1.

Viettel FC đã chơi hoàn toàn lấn lướt so với Kaya FC. Ảnh: 24h

Tin vui cho Viettel FC trước cuộc đọ sức với Kaya FC tối nay (29/6) khi Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải đều đã trở lại trong đội hình xuất phát.

HLV Gede cũng khẳng định sẽ có những thay đổi chiến thuật, kiểm soát bóng, chơi tấn công để giành kết quả tốt nhất.

Thực tế, điều ít người ngờ tới đã xuất hiện khi ngay trong pha tổ chức tấn công đầu tiên, Viettel FC đã tìm được bàn mở tỷ số phút thứ 2.

Từ bên phần sân nhà, Bùi Tiến Dũng mở đường chuyền dài cho Duy Thường thoát xuống bên cánh phải, trước khi chuyền ngược ra hợp lý cho Hoàng Đức băng lên từ tuyến 2 dứt điểm hoàn hảo lập công.

Chưa hết "choáng", 5 phút sau, Kaya FC đã phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Trọng Hoàng tranh chấp tốt ở giữa sân mở ra pha phản công nhanh cho Viettel FC.

Viettel FC đại thắng ở AFC Champions League - Ảnh 2.

Ngoại binh Caique thể hiện phong độ ấn tượng với cú đúp vào lưới Kaya FC. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Đường chuyền khe chính xác của Trọng Hoàng đã tạo điều kiện cho ngoại binh Caique thoát xuống đối mặt hạ gục thủ môn Casas gia tăng cách biệt.

Khoảng thời gian sau đó, Viettel FC chơi hưng phấn với những pha phối hợp rất nhuyễn có sự xuất hiện của Trọng Hoàng - Hoàng Đức - Caique - Văn Hào.

Những cơ hội ngon ăn vẫn được tạo ra nhưng tiếc là Caique, Trọng Hoàng hoặc sút bóng thiếu chính xác, hoặc không thắng được thủ môn Casas trong tư thế đối mặt.

Bên kia chiến tuyến, Kaya FC tỏ ra là một tập thể chơi bóng khá "hồn nhiên", không duy trì được cự ly đội hình, bọc lót hợp lý. 

Đội hình họ thường đẩy lên khá cao khi tấn công nhưng chuyển đổi trạng thái cực chậm khi phòng ngự, để Viettel FC thoải mái khai thác khoảng trống mênh mông phía sau lưng hàng thủ.

Mưa bàn thắng!

Trong lối chơi của Viettel FC,  bộ đôi trung vệ Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải không chỉ thủ tốt mà công cũng hay.

Đó là những tình huống phất bóng dài phát động tấn công sở trường và những pha lên tham gia tấn công khi đội nhà được hưởng những tình huống đá phạt cố định, đặc biệt là phạt góc.

Bùi Tiến Dũng đã không ít lần ghi bàn cho Viettel từ những pha bóng như vậy và tối nay, anh lại có dịp "nhả đạn".

Viettel FC đại thắng ở AFC Champions League - Ảnh 4.

Viettel FC giành chiến thắng "5 sao" trước Kaya FC. Ảnh: bongdaplus

Phút 49, Trọng Hoàng thực hiện quả phạt góc bên cánh trái, hàng thủ Kaya FC tập trung rất đông trong vòng cấm nhưng "bỏ quên" Bùi Tiến Dũng để anh thoải mái bật cao đánh đầu vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0.

Trong pha bóng này, thủ môn Casas cũng đã "xuất tướng" lố và chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới.

Ưu thế dẫn trước 3 bàn đủ để giúp Viettel FC chơi bóng vô cùng thoải mái với những pha tấn công dồn ép khung thành đối phương.

Liên tiếp những cú dứt điểm được Trọng Hoàng, Caique đưa ra và hàng thủ Kaya FC gần như chỉ biết "chịu đòn".

Điều gì đến cũng phải đến khi phút 61, Caique hoàn thành cú đúp cho mình gia tăng cách biệt 4-0. Đó là tình huống Caique nhận đường chuyền khe đẹp của đồng đội, bứt tốc mạnh mẽ thoát xuống dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Casas thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng.

Khoảng cách quá lớn về điểm số đủ để giúp HLV Jurgen Gede thoải mái đưa ra những tính toán bằng việc rút 3 trụ cột Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức rời sân nhường chỗ cho Trương Tiến Anh, Ngọc Sơn, Vũ Minh Tuấn.

Và chỉ mất khoảng 2 phút có mặt trên sân, Vũ Minh Tuấn đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 phút 65 với cú sút ngay sát vòng cấm ở tư thế vô cùng thoải mái.

Khoảng 25 phút cuối trận, Viettel FC chủ động chơi kiểm soát bóng để đưa trận đấu về đích một cách "dễ chịu" nhất. HLV Gede tạo cơ hội cho ngoại binh Pedro (thay Caique phút 69) và Quang Khải (thay Trọng Đại phút 78) vào sân thể hiện mình.

Trong khi đó, Kaya FC không đủ lực để tấn công tìm bàn thắng danh dự, chấp nhận thua chung cuộc 0-5.

Ở  trận đấu còn lại của bảng F diễn ra trước đó, không có bất ngờ nào xảy ra khi Ulsan Hyundai thắng BG Pathum United (Thái Lan) 2-0.

Như vậy sau 2 lượt trận, Ulsan Hyundai (6 điểm) vững vàng ở ngôi đầu bảng. Viettel FC (3 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +4) vươn lên xếp thứ 2, cùng bằng điểm BG Pathum United (3 điểm, hiệu số +1)  nhưng hơn hiệu số.

Kaya FC (0 điểm/2 trận) xếp cuối bảng. Theo lịch thi đấu, 21 giờ tối 2/7, Viettel sẽ gặp BG Pathum United ở lượt trận thứ 3 bảng F.

Đội hình xuất phát:

Viettel FC: Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Thường, Trọng Đại, Hoàng Đức, Abdumuminov, Thanh Bình, Văn Hào, Caique.

Kaya FC: Cacas, Casambre, Tacusalme, Giganto, Menzi, Fujii, Omura, Angeles, Horikoshi, Daniels, De Bryucker.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem