Villa lập công, Tây Ban Nha gặp Đức ở bán kết

Chủ nhật, ngày 04/07/2010 06:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiếm lĩnh thế trận song Tây Ban Nha phải nhờ đến sự tỏa sáng của David Villa mới có được chiến thắng 1-0 trước Paraguay ở trận tứ kết cuối cùng diễn ra rạng sáng 4-7.
Bình luận 0

Không nằm ngoài dự đoán, Tây Ban Nha đã gặp muôn vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự với số đông của Paraguay và mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, song ĐKVĐ Châu Âu đã không thể hiện được sức mạnh vốn có.

img
Pha cứa lòng hòa hảo của David Villa mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha

Trái lại, Paraguay đã tuân thủ rất tốt chiến thuật mà HLV Martino đề ra. Phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc sảo và nếu như trọng tài chính xác hơn một chút nữa trong tình huống thổi phạt việt vị Nelson Valdez ở phút 40, rất có thể mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.

Tuy nhiên, một lần nữa David Villa trở thành người hùng của Tây Ban Nha với pha lập công duy nhất ở phút 83 của trận đấu. Bàn thắng đến có phần may mắn khi cú đặt lòng của tiền đạo Barcelona chạm mép trong cột dọc bay vào lưới. Thế nhưng đó là điều tất yếu phải đến bởi với những gì mà Tây Ban Nha thể hiện, họ xứng đánh giành chiến thắng.

Sự thận trọng vẫn được đảm bảo trước khung thành thủ môn Villar, song Paraguay đưa ra lời cảnh báo đối với khung thành Tây Ban Nha ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Xuất phát từ tình huống phối hợp ở khu vực trung lộ, bóng đến chân của Santana, tuy nhiên cú dứt điểm của anh đi đúng vị trí của thủ thành Casillas.

Lối chơi áp sát và không ngại va chạm của đội bóng đến từ Nam Mỹ giúp họ giữ được sự cân bằng về mặt thế trận và đứng vững trước các đợt tấn công của ĐKVĐ Châu Âu. Tuy nhiên cũng phải nhắc đến sự nhạt nhòa và thất vọng của Torres khi anh chơi vật vờ trên sân và bỏ lỡ nhiều cơ hội mà các đồng đội tạo ra.

Mãi đến phút 28, Tây Ban Nha mới tạo được tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên với cú vuốt bóng ở khoảng cách chừng 25 mét của Xavi Hernandez. Rất tiếc là bóng đi cao hơn khung thành chỉ chừng vài cm.

Đó cũng là tình huống nguy hiểm mà Tây Ban Nha tạo ra trong 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu. Paraguay không chỉ thi đấu tốt trong phòng ngự, mà những đợt phản công của các học trò HLV Martino còn khiến hàng thủ của Tây Ban Nha chao đảo.

Phút 40, lưới của thủ thành Casillas đã rung lên sau pha dứt điểm của Nelson Valdez. Tuy nhiên trọng tài đã xác định tiền đạo Paraguay đã rơi vào thế việt vị cho dù pha quay chậm cho thấy, anh ghi bàn trong tư thế hoàn toàn hợp lệ.

Thất vọng với màn trình diễn kém cỏi của Torres, Del Bosque buộc phải đưa Fabregas vào sân và Tây Ban Nha chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Tuy nhiên kịch tính của trận đấu chỉ diễn ra khi hai đội liên tiếp bỏ lỡ những quả penalty có thể mang về chiến thắng cho đội nhà.

Phút 59, Pique trong một tình huống truy cản đã phạm lỗi với Valdez trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Thế nhưng từ khoảng cách 11 mét, Cardozo lại không thể thắng được tài năng của thủ thành Iker Casillas.

Chỉ ba phút sau, đến lượt Alcaraz của Paraguay phạm lỗi với David Villa trong vòng 16m50 và lần này đến lượt Tây Ban Nha được hưởng penalty. Xabi Alonso đã thành công trong pha đá đầu tiên, tuy nhiên khi trọng tài yêu cầu anh thực hiện lại thì tiền vệ của Real Madrid đã không thành công trên chấm phạt 11 mét.

Không muốn trận đấu kéo dài thêm hai hiệp phụ, Tây Ban Nha cố gắng đẩy cao đội hình lên tấn công và sức ép mà các học trò HLV Del Bosque tạo lên khung thành Villar ngày một lớn. Phút 75, Pedro được tung vào sân và sự có mặt của tiền đạo trẻ Barcelona đã giúp hàng công Tây Ban Nha chơi khởi sắc.

img
Casillas cản phá xuất sắc cú dứt điểm của Nelson Valdes trong những phút cuối trận

Phút 83, Iniesta độc diễn qua hai hậu vệ Paraguay và chuyền như đặt để Pedro dứt điểm. Bóng chạm cộc dọc bật ra đến đúng vị trí của Villa và tân binh của Barcelona thực hiện pha sửa lòng hoàn hảo làm tung lưới thủ thành Villa.

Không còn gì để mất, Paraguay dồn lên tấn công và suýt nữa Santa Cruz đã có thể mang về bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Manchester City đã bị thủ thành Casillas xuất sắc cản phá.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng trong những phút cuối. Tuy nhiên, Tây Ban Nha với bản lĩnh của nhà ĐKVĐ châu Âu cộng thêm một chút may mắn đã giúp họ bảo toàn được chiến thắng 1-0.

Như vậy, cặp bán kết thứ hai sẽ là cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Đức. Đây sẽ là cuộc tái ngội của trận chung kết Euro 2008 và người Đức có cơ hội trả món nợ mà họ đã vay của Tây Ban Nha cách đây hai năm trên đất Áo - Thụy Sỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem