Vĩnh biệt Khánh Ly – “bông hồng” bóng đá thành Nam!

Lê Đức - Cao Oanh Chủ nhật, ngày 18/08/2019 14:10 PM (GMT+7)
15 năm theo nghiệp phóng viên thể thao, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hụt hẫng, chông chênh đến thế! Cảm giác không thể chợp mắt đêm 17/8, trong đầu cứ nghĩ về hình ảnh một nữ CĐV Nam Định mới đây thôi còn tràn đầy nhiệt huyết với nụ cười thường trực trên gương mặt dễ mến, lan tỏa cảm hứng, tình yêu bóng đá trên khắp các sân cỏ cả nước nay đã không còn nữa!
Bình luận 0

img

img

Hàng xóm, bạn bè, các CĐV Nam Định đã có mặt tại nhà Khánh Ly từ sáng sớm bày tỏ niềm tiếc thương em.

Qua một đêm trằn trọc với những trạng thái tiếc thương Khánh Ly trên fanpage của Hội CĐV Nam Định, sáng nay, chúng tôi đã tới nhà của Khánh Ly ở thôn Động Phấn, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc – Nam Định thắp nén tâm nhang tiễn đưa em.

Bác Quân – cổ động viên nhiệt thành, người luôn tự hào với hào khí Đông A của bóng đá thành Nam không thể cầm nổi những giọt nước mắt khi bắt tay nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi đã khóc, khóc, thương cháu vô cùng!”.

Bác Quân cùng anh Dũng – Chủ tịch Hội CĐV Nam Định, anh Nam, chị Xuyến… cùng nhiều CĐV khác, những người thân thiết với Khánh Ly khi sát cánh cùng nhau trên khắp các sân cỏ cả nước “tiếp lửa” cho bóng đá quê hương đã thức trắng xuyên đêm tới sáng để được ở bên cạnh người cháu, người em mới 24 tuổi đời lần cuối!

img

Trong dòng người đến tiễn đưa Ly, có cả những CĐV như vợ chồng anh Long làm nghề lái taxi ở TP.Nam Định dù chưa một lần gặp Khánh Ly nhưng đã đến tận nhà chia sẻ nỗi đau quá lớn cùng gia đình em.

Anh Nam – CĐV Nam Định ở TP.HCM đã bay ra bắc từ trưa 17/8 để xem DNH.Nam Định đá với Quảng Nam chia sẻ: “Ly nhắn tin hẹn sẽ đến sân xem hiệp 2 trận đấu. Vậy mà khi hiệp 2 mới trôi qua được quá nửa, đèn sân Thiên Trường vụt tắt cũng là thời điểm em ra đi mãi mãi. Đau xót vô cùng, nào có ai ngờ đâu!”.

img

Thời điểm đèn trên sân Thiên Trường vụt tắt cũng là thời điểm Khánh Ly gặp tai nạn giao thông trên đường tới sân cổ vũ cho đội bóng quê hương. 

Không chỉ với những CĐV Nam Định mà với tôi, một phóng viên thể thao chưa từng gặp Khánh Ly ngoài đời cũng cảm thấy vô cùng nặng nề khi nghĩ tới thời khắc đèn sân Thiên Trường vụt tắt như sự báo hiệu một điềm chẳng lành.

Chẳng ai có thể ngờ những ánh đèn điện thoại được các CĐV thắp sáng trên các khán đài sân Thiên Trường huyền ảo, mộng mơ, xua tan bóng tối ấy, lại chính là những ngọn nến tưởng nhớ Khánh Ly khi em gặp phải tai nạn giao thông không qua khỏi trên đường tới sân với cố gắng dù chỉ 1 phút được hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt quen thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức.

img

Nhiều người đến viếng Khánh Ly không thể cầm nổi những giọt nước mắt xót xa.

Đến viếng Khánh Ly sáng nay, ngoài 2 màu đen-trắng còn có màu vàng truyền thống của CĐV Nam Định và màu áo xanh tình nguyện.

“Không chỉ tham gia Hội CĐV Nam Định, mê bóng đá, Khánh Ly còn rất sôi nổi đồng hành cùng các hoạt động của Hội đồng hương Nam Định, chia sẻ những cảnh đời nghèo khó. Em còn tham gia các hoạt động tình nguyện… Đau lắm, Khánh Ly mới tốt nghiệp trường Mỏ còn chưa nhận bằng, đi làm được 2 tháng và mới nhận tháng lương đầu tiên thôi, gia cảnh em khó khăn vô cùng.

img

Ông bà nội đã quá già, bố mẹ bệnh tật liên miên, mẹ đi nấu nướng thuê cũng chỉ đủ rau cháo qua ngày, em trai thì mới xuất ngũ, chưa có việc làm. Ly chính là trụ cột gánh vác kinh tế gia đình, vậy mà... ”, chị Thìn – người dân thôn Động Phấn bộc bạch.

img

Anh em HLV Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sỹ đến chia buồn cùng tang quyến.

img

Hình ảnh về Khánh Ly trên fanpage của Nam Định FC.

Bên quan tài của con gái, mẹ Khánh Ly chỉ biết gào khóc gọi tên con với niềm xót xa vô hạn. Anh em HLV Nguyễn Văn Dũng – Nguyễn Văn Sỹ cũng không thể cầm nổi những giọt nước mắt khi tới viếng, chứng kiến cú sốc, nỗi đau đứt ruột, đứt gan của người mẹ mất con sau một tai nạn vô cùng đột ngột.

Cầm trên tay nén nhang tiễn biệt Khánh Ly, tôi cầu mong cho linh hồn em siêu thoát. Ở nơi nào đó, tin là em luôn dõi theo gia đình mình, xoa dịu nỗi đau cho người thân, bạn bè và mẹ, em nhé!

Và em cứ tin rằng, tình yêu bóng đá, niềm đam mê của em sẽ tiếp tục, mãi mãi được lan tỏa. Bóng đá Nam Định và bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ có ngày “hóa rồng” khi còn đó rất, rất nhiều trái tim đồng điệu với em!

img

Khánh Ly vốn là CĐV trung thành của Nam Định FC.

Nguyễn Khánh Ly sinh năm 1996, là chị cả trong gia đình thuần nông có 2 chị em. Khánh Ly mới tốt nghiệp trường Đại học Mỏ-Địa chất, đi làm được 2 tháng, mới nhận 1 tháng lương và là nhân lực chính của gia đình. Em gặp tai nạn giao thông ở khu vực gần nhà và không qua khỏi do chấn thương ở đầu quá nặng.

Ông Bùi Tiến Dũng - Chủ tịch Hội CĐV Nam Định cho hay: "Khánh Ly tham gia Hội CĐV Nam Định từ năm ngoái. Em vô cùng nhiệt tình, dễ mến, gần như không bao giờ vắng mặt trong các trận sân nhà của đội bóng quê hương. Gia cảnh khó khăn nhưng Khánh Ly vẫn cố gắng đồng hành cùng Nam Định trong các trận đi sân khách ở khu vực phía Bắc. Phía trước, chắn chắn chúng tôi sẽ huy động, quyên góp xây dựng lại nhà cho gia đình, như một sự tưởng nhớ em".

Em không về kịp trận bóng chiều nay
Chảo lửa Thiên Trường vẫn hừng hực cháy
Người quê ta vẫn luôn yêu như vậy
Đã yêu rồi yêu trọn cả con tim

Khán đài hôm nay có lúc lặng im
Sao không thấy em ở đâu cô gái
Tuổi thanh xuân đã ra đi mãi mãi
Những ước mơ hoài bão cũng xa vời

Dù nơi đâu miền cực lạc xa xôi
Nhưng hãy sống như mình từng được sống
Trọn tình yêu khát khao và hi vọng
Luôn nở nụ cười nhé em gái Khánh Ly

(Trích đoạn thơ được đăng tải trên trang chủ của CLB DNH Nam Định)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem