Vĩnh linh
-
Thi thể của em học sinh xấu số được tìm thấy dưới bể phốt bỏ hoang. Sự việc đau lòng nêu trên vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.
-
Cầu, đường bị xói lở, hư hỏng sau mưa lũ nên người dân, chính quyền phải dùng ván bắc cầu để đi tạm.
-
Sau khi đâm người yêu của vợ cũ trọng thương, Huy dùng dao khống chế vợ cũ đưa đến nơi hoang vắng để tâm sự.
-
Các đối tượng mời hàng loạt cựu chiến binh đi du lịch miễn phí để thăm hai điểm ở kinh thành Huế, sau đó bị dụ dỗ mua các món hàng gia dụng, điện tử không rõ chất lượng rồi kết thúc hành trình bằng bữa cơm với rau muống, dưa cà.
-
Chi cục biển, hải đảo và khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị vừa xin UBND tỉnh này phê duyệt dự án hơn 1,1 tỷ đồng để tìm nguyên nhân “Nữ hoàng bãi tắm” Cửa Tùng (Vĩnh Linh) bị tàn phá.
-
Theo đơn tố cáo của chị Hằng, khi đang cùng 2 con nhỏ và một người bạn ở trong nhà, chị đã bị Nguyễn Vĩnh An (cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị) bất ngờ xông vào chửi rủa, đánh đập.
-
Người dân gọi nhiều công trình cấp nước tập trung được xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là “trái bầu khô”. Bởi các công trình này ngốn một số tiền lớn để xây dựng nhưng không hoạt động.
-
Có bốn cán bộ xã và một giám đốc công ty xây dựng đã bị tuyên phạt tổng cộng 62 tháng tù giam và 12 tháng tù treo vì liên quan đến việc thu chi tài chính không minh bạch, lập khống hồ sơ rút ruột ngân sách nhà nước.
-
Đê chắn cát bờ nam Cửa Tùng trị giá hơn 12 tỷ đồng được xây dựng, cũng là lúc bãi tắm Cửa Tùng – từng được mang danh là “Nữ hoàng của các bãi tắm” bị sạt lở, hư hỏng nặng và có nguy cơ xóa sổ.
-
Từng học báo chí, từng viết những bài báo tâm huyết nhưng cuối cùng chàng trai 8X quyết định bỏ nghề về quê lập gia trại làm giàu. Người chúng tôi nhắc đến là Lê Đức Quang Huy (SN 1983, trú thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).