V-Legue 2010: Đá cho xong!

Chủ nhật, ngày 08/08/2010 08:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ vòng 24 vào chiều ngày 8-8, các trận đấu vòng 24 V.League sẽ cùng diễn ra lúc 15 giờ 30 để đảm bảo tính "xanh chín".
Bình luận 0
img
Hà Nội T&T sẽ đăng quang ở vòng 25 ngay trên sân nhà?.

Hà Nội T&T sẽ phải chờ?

Sau khi thắng LS.Thanh Hoá 2-1 cuối tuần qua, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) nói: "Chúng tôi sẽ vô địch trong trận tiếp Navibank.SG vốn đã hết động lực thi đấu ở vòng 25". Câu phát biểu đó xem ra rất sát với thực tế vì mọi đội bóng đều thích đăng quang trên sân nhà. Thêm nữa, đối thủ của Hà Nội T&T là V.Ninh Bình ở vòng 24 không hề dễ chơi.

Cần lưu ý là sau chiến thắng 2-1 trước Bình Dương vòng 20, 3 trận gần đây, thầy trò HLV Lê Thụy Hải cùng có kết quả hoà 1-1 trước các đối thủ mạnh yếu khác nhau: SHB. Đà Nẵng, LS.Thanh Hoá, HAGL. Nói cách khác, V.Ninh Bình là đội bóng có thể mất điểm trước bất kỳ ai. Nhưng họ cũng có thể thắng tất cả với điều kiện 11 đôi chân đồng lòng cố gắng. Trên lý thuyết, V.Ninh Bình vẫn có thể phải đi play-off vì khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 12 LS.Thanh Hoá chỉ là 4 điểm. Đội bóng cố đô cần có ít nhất 1 điểm khi tiếp Hà Nội T&T để tiến gần hơn tới cái đích trụ hạng an toàn.

Nếu V.Ninh Bình - Hà Nội T&T chấp nhận chia điểm, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Cao Lãnh nơi có sự xuất hiện của XM.Hải Phòng. Khi chủ nhà CS.Đồng Tháp không còn động lực trên sân cỏ, và chỉ chờ lãnh đạo hoàn tất thủ tục doanh nghiệp hoá để ghi tên mình ở V.League 2011, thì cơ hội sẽ mở ra với các học trò HLV Vương Tiến Dũng. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào một chiến thắng của XM.Hải Phòng để tạo thêm chất "kịch" cho đoạn cuối V.League 2010. XM.Hải Phòng cũng muốn có thêm 3 điểm để củng cố vững chắc vị trí trong tốp 3. Hãy tin, họ sẽ nối tiếp được mạch trận thắng của mình.

Thậm chí, ngay trong trường hợp XM.Hải Phòng trắng tay rời Cao Lãnh, còn Hà Nội T&T không thắng được V.Ninh Bình, thì đội bóng Thủ đô vẫn không thể vô địch sớm do kém XM.Hải Phòng kết quả đối đầu trực tiếp.

SHB. Đà Nẵng đòi nợ

Chiến thắng trước đội khách Bình Dương đang gặp rất nhiều vấn đề nội bộ sẽ giúp SHB. Đà Nẵng duy trì cơ hội lọt vào tốp 3 cuối mùa. Đó cũng là cách tốt nhất để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tự tin dốc hết vốn cho các trận quyết định tại AFC Cup 2010, bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân Al Riffa (Bahrain) tại lượt đi tứ kết vào ngày 14-9.

Thực tế, nếu cần đưa ra những sự động viên ở thời điểm này thì bầu Hiển nên dành cho SHB. Đà Nẵng, chứ không phải Hà Nội T&T nữa. Trong 5 trận đấu gần đây, đội bóng sông Hàn không biết mùi chiến thắng (3 thua, 2 hoà). Đây là lúc họ phải thể hiện bản lĩnh vượt khó, tìm lại sự hưng phấn cần thiết.

Tương tự như cuộc đọ sức giữa SHB. Đà Nẵng - Bình Dương, 90 phút thư hùng giữa HAGL-ĐT.LA cũng hứa hẹn mang tới cho các CĐV những cảm xúc đặc biệt. Cả 2 cựu vương đều đã an phận, và những pha bóng giàu tính cống hiến mới là thứ cần hướng tới, thay vì những con số kết quả khô khan.

Ở thái cực ngược lại, rất khó hy vọng vào việc M.Nam Định - LS.Thanh Hoá, Navibank.SG - K.Khánh Hoà, HP.Hà Nội - SLNA sẽ cháy hết mình khi đối đầu với nhau trong một thế trận mà hoà cũng tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem