Vợ hớn hở, cười ha ha khi chồng bị phạt hết tháng lương khi uống rượu lái xe

Thứ bảy, ngày 04/01/2020 12:05 PM (GMT+7)
Chiều qua, chồng em về nhà với bộ mặt tiu ngỉu. Hỏi ra mới biết, chồng em đi ăn đầy tháng con của bạn thân. Ngồi với mấy người quen, chén chú chén anh, chồng em uống vào mấy cốc rượu. Đi về gần đến nhà thì anh bị công an giữ lại để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, anh phải đóng phạt 7 triệu
Bình luận 0

Có lẽ không chỉ mình em mà giờ nhiều mẹ cũng đang khấp khởi trong lòng. Lấy chồng mấy năm nay, em đã làm đủ mọi cách để chồng từ bỏ rượu chè. Vậy mà cách nào cũng phá sản. Chồng em là người rất cố chấp. Anh từng bảo, đàn ông thì phải uống rượu. Chỉ cần uống có chừng mực thì vợ hay mẹ cũng không cấm được.

Khổ nỗi nói là uống có chừng nhưng chồng em chẳng bao giờ làm được điều đó. Hôm nào đi gặp bạn, anh cũng ra về trong bộ dạng say khướt. Nhiều hôm về nhà lúc nửa đêm, chồng em còn lôi cả mic ra hát karaoke khiến hàng xóm đập cửa la ó. Khổ thân em phải muối mặt đi xin lỗi mọi người chỉ vì ông chồng tối ngày rượu chè của mình.

Người ta vẫn nói đàn ông khi có rượu sẽ nói thật. Cũng chính vì điều này nên trước đây suýt nữa thì chồng em bị bố vợ đánh. Chuyện là hôm ấy đến chơi, bố em khoe có chai rượu mơ ngon lắm. Sẵn có đồ ngon, ông rủ chồng em ngồi uống.

img

Sau đợt đó, em vẫn hay trêu chồng như một lời cảnh báo cho hậu quả của say xỉn. Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng em đã ngà say, bố em mới hỏi: “Tôi hỏi thật, sao anh lại lấy cái Thanh nhà tôi”. Chồng em khi đó chẳng biết trời đất gì, cứ thế nói thẳng: “Bọn cháu đã định cưới đâu bác. Chỉ là cháu làm em Thanh có bầu nên mới cưới thôi”.

Thế là bố em nổi khùng lên. Vì bình thường ông rất nghiêm khắc, không bao giờ cho con gái chửa trước khi cưới. Còn chồng em, thấy bố vợ đỏ bừng mặt thì xin lỗi rối rít rồi cầm dép bỏ chạy. Sau đợt đó, em vẫn hay trêu chồng như một lời cảnh báo cho hậu quả của say xỉn.

Thế nhưng đối với chồng em, điều đó vẫn không là gì, cho đến khi chồng em bị mất tiền. Kể ra em lại buồn cười không chịu được. Mấy hôm trước đọc báo, em thấy thông tin uống rượu say sẽ bị phạt nặng. Em quay sang nói với chồng, anh còn bảo mình là người may mắn, chẳng bao giờ bị cảnh sát giao thông tuýt còi.

img

Tức tối vì mất cả tháng lương, chồng em thề từ nay không bao giờ đụng đến một giọt rượu nào nữa. Ảnh minh họa: Internet

Thế mà chiều qua, chồng em về nhà với bộ mặt tiu ngỉu. Hỏi ra mới biết, chồng em đi ăn đầy tháng con của bạn thân. Ngồi với mấy người quen, chén chú chén anh, chồng em uống vào mấy cốc rượu. Đi về gần đến nhà thì anh bị công an giữ lại để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, anh phải đóng phạt 7 triệu vì quá nồng độ cồn cho phép. Số tiền ấy vừa tròn tiền lương mà chồng em được nhận mấy hôm trước.

Tức giận vì mất cả tháng lương, chồng em thề từ nay không bao giờ đụng đến một giọt rượu nào nữa. Còn em tự nhiên thấy vậy lại vui. Bởi lẽ bao năm nay nói gãy lưỡi chồng vẫn bảo thủ. Nếu mất 7 triệu mà chồng bỏ tật rượu chè bê tha, em sẵn sàng mở tiệc ăn mừng.

Nói là làm, hôm nay em đang định mời mọi người sang ăn uống một bữa để chồng từ bỏ rượu bia. Thế mà chồng em kéo vào nói: “Thôi, đừng để người khác lại bị mất tiền như anh”.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Thu Trang (Hà Nội) (Phunusuckhoe)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem