Ngay khi
trở lại tiếp quản “chiếc ghế nóng” tại Chelsea, Jose Mourinho đã coi Wayne Rooney là mục tiêu
chuyển nhượng hàng đầu của mình. Thực tế, bằng nhiều phương cách khác nhau, chiến
lược gia người Bồ Đào Nha đã khiến “R10” siêu lòng, một mực đòi rời M.U để gia
nhập đội chủ sân Stamford Bridge.
![Mourinho bất ngờ muốn chiêu mộ Berbatov Mourinho bất ngờ muốn chiêu mộ Berbatov](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-08-20/1434777072-berbatov.jpg)
Mourinho bất ngờ muốn chiêu mộ Berbatov
Tuy nhiên, phía M.U
chẳng hề muốn điều đó xảy ra. Ngoài liên tục từ chối những lời đề
nghị từ phía Chelsea,
Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cùng HLV David Moyes còn không ngừng khuyên can Rooney.
Rốt cục thì Rooney cũng hồi tâm chuyển ý. Anh chấp nhận ở lại cống hiến cho M.U
thêm 1 mùa giải nữa.
Rooney ở lại thêm 1 năm,
nghĩa là nếu vẫn muốn có “R10”, Mourinho cần phải đợi đến hè năm sau. Thế thì
lâu quá. Với sự hiệu quả ngày một đi xuống, hàng công Chelsea không thể chờ thêm 1 năm để tái tạo. Có
lẽ trước mắt Mourinho sẽ phải chuyển sang một mục tiêu khác, mang tính tạm thời
khi chưa thể có Rooney.
Trong tay Mourinho vẫn
còn khá nhiều mục tiêu theo đuổi, nhưng thật bất ngờ, ông lại lựa chọn Dimitar
Berbatov, một người cũ của M.U và giờ đang khoác áo đối thủ cùng thành phố
Fulham. Theo tiết lộ từ SportsDirectnews, “Người đặc biệt” vừa đề xuất ý tưởng
mang Berbatov tới Stamford Bridge trước ngày 31.8.
Ý tưởng của Mourinho
chẳng điên rồ chút nào cả. Berbatov có thừa kinh nghiệm đỉnh
cao, lại là một mẫu tiền đạo có thể độc lập tác chiến và thích chơi quay lưng
với khung thành đối phương. Quan trọng hơn, trong quá khứ, Mourinho thường
thành công với những bản hợp đồng trên 30 tuổi (Berbatov đã 32 tuổi)...
Hè năm
ngoái, Fulham mua Berbatov về từ M.U với giá 5 triệu bảng và giờ có lẽ giá của
anh chỉ dao động từ 6-7 triệu bảng. Quá rẻ nếu bỏ cả đống tiền cho Rooney hay Luis
Suarez. Chưa kể, bản thân Berbatov có lẽ cũng sẽ rất hứng thú nếu được khoác áo
Chelsea, nơi
anh có thể trở lại chinh chiến tại Champions League...
Trong đội
hình Chelsea hiện giờ có 3 tiền đạo có thể đá ở vị trí mũi nhọn, gồm Fernando Torres, Demba Ba và Romelu
Lukaku, nhưng chẳng ai mang lại sự tin tưởng tuyệt đối cho Mourinho. Torres
chưa bao giờ chứng tỏ mình xứng đáng với cái giá 50 triệu bảng, Demba Ba chơi
trận hay trận dở, trong khi Lukaku còn quá quá thiếu kinh nghiệm... Berbatov có
lẽ sẽ là một lựa chọn tạm thời ưng ý với Mourinho.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.