Vợ khoe chuyện cãi nhau, đăng ảnh con đi vệ sinh lên Facebook

Tơ Hồng Thứ tư, ngày 09/12/2015 09:21 AM (GMT+7)
Vợ tôi ăn ngủ với Facebook. Tôi phải "đánh ghen" với người tình này thế nào để giành lại vợ?
Bình luận 0

Vợ tôi là giáo viên tiểu học. Cô ấy khéo léo, dịu dàng, chu đáo với gia đình. Tôi đi làm về là có cơm dẻo, canh ngọt chờ đợi. Nhưng độ nửa năm gần đây tôi bị “cắm sừng”. Cô ấy dồn hết đắm đuối, si mê vào tình yêu mới. Lúc nào cô ấy cũng kè kè điện thoại trên tay, nhắn tin, chát chít, lúc cười, lúc khóc, lúc lại lầm bầm tán dương một câu chuyện nào đó trên Facebook.

Lúc nào cô ấy cũng sẵn sàng chụp ảnh tự sướng trong mọi tư thế để đưa lên Facebook, mỗi ngày đẩy ảnh “tường thuật” một ngày của mình: ra cửa gặp bông hoa mới nở, đến trường nhìn đứa học sinh ngộ nghĩnh, lúc buồn bực vì ăn không ngon, khi lại “nhảy” tưng tưng vì gặp bạn cũ, bữa trưa ăn gì, bữa tối đi ngủ mặc gì…

img

Ảnh minh họa từ internet

Bực nữa, con gái đã 10 tuổi mà cô ấy còn chụp ảnh lúc cháu đang trong nhà vệ sinh đưa lên. Thú thực là lúc đầu tôi không để ý. Nhưng nhiều lần về nhà thấy bếp lạnh tanh, trên bàn ăn chỉ có mấy lát bánh mì, quả trứng ốp-lết, rồi bữa lại chỉ có con vịt quay mua sẵn đầy mỡ… tôi mới bực mình căn vặn. Vợ tôi thản nhiên kêu “mệt” nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại. Hỏi con mới biết, nếu tôi đi nhậu không về ăn cơm, cô ấy chỉ gọi cơm rang, bánh pizza về ăn. Nhà cửa cũng bề bộn, áo tôi mặc đi làm cũng nhăn nhúm vì không được là lượt như trước.

Căn vặn cô ấy bảo: “Anh tự đi mà làm. Giờ em không muốn làm osin nữa”. Ngay cả việc vợ chồng cũng thưa vắng vì đến nửa đêm cô ấy cũng “ôm” Facebook. Tôi nổi điên đập điện thoại tới 2 lần thì cô ấy chuyển sang máy tính. Hôm sau cô ấy chụp cái điện thoại nát đưa lên Facebook rồi “khoe” vợ chồng cãi nhau. Tôi phải làm gì với sự si mê của vợ, sao vợ tôi lại có thể “ảo” đến vậy. Chẳng nhẽ tôi phải “đánh ghen” với Facebook để giành giật lại vợ?

Hoàng Đức (Đống Đa, Hà Nội)

img

Tơ Hồng tư vấn:

Xin thông cảm với anh khi có một bà vợ mắc bệnh thời đại như vậy. Rất nhiều người hiện nay “ăn ngủ” cùng Facebook. Với các biểu hiện của vợ anh thì đúng là cô ấy đã "nghiện" mạng xã hội. Tuy nhiên, nguyên nhân của vợ anh tìm thấy sự si mê mới, dù là “người tình” ảo thì cũng chung lý do như việc ngoại tình khác: cô ấy không còn tìm được sự ấm áp, vui vẻ từ gia đình, sự quan tâm, yêu thương của chồng.

Anh nói chỉ để ý đến sự bất thường của vợ khi về nhà thấy bếp lạnh, áo mình mặc bị nhàu và không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, cảm xúc ra sao. Điều này chứng tỏ, anh đã bỏ bẵng cô ấy trong một thời gian khá dài, việc cô ấy phải lòng một người khác, một việc khác cũng là điều đương nhiên thôi.

Một người nghiện Internet thường xuất phát từ cô đơn, buồn chán và có nhiều thời gian rảnh rối, lại thiếu người chia sẻ. Có thể sau một thời gian đơn độc làm việc nhà, chờ đợi chồng trở về để “cơm bưng nước rót”. Cô ấy tìm thấy sự vui vẻ, chia sẻ khi lên face, sự quan tâm từ những cái “like” đối với những thông tin mà cô ấy “kể”. Vì vậy, muốn lôi kéo, giành giật lại vợ, chẳng có cách nào là chứng tỏ mình hấp dẫn, mình quan tâm tới cô ấy hơn Facebook. Việc đập điện thoại chỉ khiến cô ấy thấy anh ấu trĩ và càng nhớ thương người tình “fây” nhiều hơn mà thôi.

Anh có thể về nhà sớm, cùng rủ vợ nấu cơm, làm việc nhà, rủ vợ đi xem phim, đi lượn phố, kể cho cô ấy nghe công việc, tâm sự của mình, cũng hỏi chuyện, lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Có thể lúc đầu, câu chuyện giữa hai người khác gượng gạo, tẻ nhạt như “cơm hẩm cháo hoa”. Đó là vì lâu hai anh chị không chia sẻ với nhau, chị ấy sẽ thấy tự nhiên hơn khi “trò chuyện” với Facebook.

Nhưng từ từ, dần dần, khi cô ấy thấy chồng mình hấp dẫn, ấm áp (đương nhiên là ấm hơn một cái điện thoại theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thì cô ấy sẽ trở lại. Tuy nhiên, anh nên nhớ, sự quan tâm, chia sẻ tình cảm với vợ phải kiên nhẫn, kéo dài chứ không chỉ “cách mạng thành công” rồi lại bỏ bẵng.

Chúc anh có thể chiến thắng “tình địch” Facebook!

Nếu bạn có phương án giải quyết những rắc rối tâm, sinh lý trong cuộc sống hay đơn giản chỉ cần nơi bày tỏ những nỗi niềm khó giải tỏa, hãy gửi mail cho chúng tôi: hopthamkin@danviet.vn, bạn sẽ nhận sự chia sẻ của các chuyên gia cũng như những lời khuyên chân thành nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem